1001 mệt mỏi và áp lực khi làm đám cưới khiến người ta phải thốt lên: 1 lần thôi là đủ rồi!
Dạm ngõ, ăn hỏi, chụp ảnh cưới, mời cưới, tổ chức tiệc cưới, cảm ơn hậu đám cưới... và ti tỉ thứ việc không tên phải làm khiến cô dâu và chú rể vui thì có vui nhưng cũng mệt lắm chứ không đùa đâu!
- Đám cưới nhà người ta "hoành tráng" đến mức khiến 2 họ chạy tan tác, đúng là nhà chẳng có gì ngoài "điều kiện"
- Chủ tịch đóng giả dân thường đi cua gái và đám cưới không thể tin nổi của tỷ phú giàu thứ nhì Trung Quốc
- Đám cưới cười ra nước mắt: Cô dâu say khướt sát giờ đón dâu đòi "phải dẫm chân mẹ chồng" để sau này không bị "đè đầu cưỡi cổ"
- Góc éo le: Cô dâu về nhà mẹ đẻ ngay sau khi đưa dâu, bị cả nhà chồng giật ngược đòi vàng, lý do đằng sau đám cưới hỗn loạn ấy mới đáng thương
Hỏi: Cưới xong, anh/ chị thấy gì?
Cô dâu chú rể đồng thanh: Thấy mệt!
Thật đấy chứ không đùa đâu anh chị em ạ. Đám cưới thì ai cũng chỉ thấy hình ảnh cô dâu chú rể rạng rỡ và hạnh phúc. Vui thì không thể phủ nhận nhưng mà để chuẩn bị cho một đám cưới thì cũng mệt mỏi, áp lực ra trò đấy!
Sự kiện lớn nhất đời mình nên dĩ nhiên, ai cũng phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng và chỉn chu. Kể sơ sơ thì dạm ngõ, ăn hỏi rồi chụp ảnh cưới, mời cưới, chuẩn bị váy áo, trang điểm rồi tiếp đón khách khứa quan viên hai họ đã là một khối công việc khổng lồ rồi. Chưa kể, rất nhiều áp lực bủa vây như mình phải thật đẹp, đám cưới phải thật vui, thật độc đáo và đáng nhớ cũng làm nhiều người cưới xong là như được "giải thoát".
Vậy nên, cưới 1 lần là đủ sợ rồi. Kinh nghiệm thì đã rút ra nhưng hi vọng là không phải rút kinh nghiệm lần sau nhé!
Đủ các thứ lễ lạt nghe là muốn chóng mắt. Không lên kế hoạch sớm và kĩ càng đến lúc deadline là thế nào cũng muốn bỏ trốn cho xem.

3 cái đám cưới ở ba nơi, bay đi bay về rồi khi cưới xong, bạn tưởng mình thành siêu nhân luôn!

Vì có ti tỉ thứ cần chuẩn bị nên hãy cố gắng tìm ra phương án nhanh gọn nhất nếu bạn không có quá nhiều thời gian nhé!

Không thể mập, tóc không thể xơ xác, da không thể đầy mụn trong đám cưới. Vậy nên, chạy đua để dưỡng da và giảm cân trước đám cưới là đầu việc phải gạch chân, tô đậm đầy áp lực và mệt mỏi mà nhiều cô dâu phải đối mặt.

Chụp ảnh cưới cũng là cơn ác mộng của nhiều chú rể. Gặp cô vợ thích màu mè, bày vẽ một chút chụp ngoại cảnh rồi chụp studio 2-3 bộ ảnh là cưới xong bị sợ camera luôn.

Có vô số những mối quan hệ thân không đủ thân, sơ cũng không quá sơ thế là đến ngày cưới cứ phải cân não xem nên mời hay không mời.

Những tình huống nhạy cảm này thực sự không biết phải sống sao cho vừa lòng người ta luôn á.

Mời cưới là một nghệ thuật mà cô dâu và chú rể đích thực là một nghệ sĩ.

Nỗi phập phồng lo sợ của cả hai gia đình. Cưới xong mà lỗ chổng vó thì cũng không vui lắm à nha.

Cưới mệt vậy đấy nên là, sợ cưới 2-3 lần lắm!

NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Công ty Mỹ tăng tốc sản xuất robot hình người chưa từng có, tham vọng đưa AI bước ra thế giới thực
Figure tuyên bố có thể xuất xưởng một robot mỗi giờ khi cuộc đua robot hình người toàn cầu nóng lên từng ngày.
-
Trung Quốc tạo “bộ não vạn năng” cho robot, tham vọng đưa AI bước vào kỷ nguyên tự vận hành thực tế