American Idol 2013: Xuất hiện thêm các giọng nam "cực đỉnh"
Không chỉ hát hay, nhiều giọng ca nam của American Idol mùa thứ 12 còn rất nam tính và quyến rũ.
Vòng thi Sudden Death của cuộc thi American Idol mùa thứ 12 diễn ra vào tối ngày 21/2 tại Mỹ (giờ địa phương) đã lựa chọn ra nhiều khuôn mặt mới rất hứa hẹn.
Johnny Keyser có lẽ là thí sinh có nhiều lợi thế nhất trong vòng thi lần này, vậy mà ca khúc I Won't Give Up được Johnny thể hiện rất tẻ nhạt, dường như không có năng lượng. Cả Nicki và Mariah đều phải thừa nhận rằng đây là một anh chàng cực kỳ quyến rũ, nhưng điều đó cũng không cứu vãn được chất giọng cũng như phần thể hiện của Johnny.
Các thí sinh của đêm nay
J'DA trình diễn ca khúc Rumour Has It một cách khá buồn cười. Nếu như khán giả nhắm mắt lại và quay lưng lại TV để nghe một cách tập trung phần thể hiện của anh chàng này thì sẽ ổn hơn. J'DA cũng không giấu diếm tham vọng là phải "tỏa sáng" càng nhiều càng tốt trên sân khấu, và camera quay vẻ mặt giễu cợt của Mariah khi nghe đến từ "tỏa sáng".
Kevin Harris cũng giống như Jenny Beth Willis tối qua, anh xuất hiện với giọng hát và phong cách khá xa lạ - theo nghĩa tiêu cực của từ này. Sự trình diễn của Kevin khiến người nghe băn khoăn không hiểu anh có phải 1 trong 20 chàng trai được lọt vào tới tận vòng này. Ca khúc (Everything I Do) I Do It For You Kevin lựa chọn thể hiện không hề ổn chút nào.
Chris Watson hát cũng khá tệ. Thêm vào đó, không ai nên hát bài Sitting on the Dock of the Bay với trang phục như thế cả. Ngay cả Nicki Minaj mà ăn mặc như thế thì trông cũng vẫn khá khẩm hơn. Khán giả có mặt tại trường quay dường như cũng không quan tâm tới việc Chris đang ở trên sân khấu.
![]()
Charlie Askew
Raining on Sunday là ca khúc được thể hiện rất dễ thương và mới mẻ bởi thí sinh Jimmy Smith. Tuy vậy, anh chàng này đúng là thuộc kiểu thi sinh sẽ tiến xa trong cuộc thi hơn dự đoán của mọi người rất nhiều.
Thí sinh tiếp theo: Paul Jolley lựa chọn thể hiện lại ca khúc Tonight I Want to Cry. Thực sự khi nghe phần trình diễn của Paul, người ta sẽ băn khoăn xem ca khúc thực sự có thông điệp hay chỉ đơn giản là rất tẻ nhạt, vì phần trình diễn của Paul đơn điệu tới mức khó tưởng tượng nổi. Trong suốt khi hát, Paul chỉ đi đi lại lại xung quanh sân khấu, trong khi giọng hát của Paul lại không đủ khiến người nghe hoàn toàn tập trung.
Elijah Liu có vẻ là một Justin Bieber mới của Hollywood (ở khía cạnh "hút gái"), cho dù ca khúc Talking to the Moon anh hát cũng không thuyết phục lắm. Tuy vậy, Nicki Minaj vẫn cho rằng anh thực sự là một "ngôi sao nhỏ" và khiến cô nàng muốn sinh con. Trên thực tế, Liu mới chỉ 18 tuổi thôi.
![]()
Thí sinh Devin Velez
Devin Velez là thí sinh có màn trình diễn đáng nhớ nhất trong đêm thi, khiến khán giả được ngạc nhiên và yêu mến. Mariah cũng phải nhấn mạnh rằng Devin đã có phong cách riêng với giọng hát cũng như phong cách biểu diễn rất truyền cảm. Chắc chắn Devin sẽ còn tiến xa hơn nữa trong cuộc thi, thậm chí có thể đi theo con đường chuyên nghiệp.
Thí sinh cuối cùng - Curtis Finch, Jr. là giọng ca hay nhất của đêm nay. Sau màn xuất hiện của Curtis, có lẽ Devin nên tạm chấp nhận đứng vị trí thứ hai. Curtis dường như hơi tự kiêu, nhưng Mariah phải thừa nhận với thí sinh này rằng "cậu có vẻ không cần phải biểu diễn cho chúng tôi", ý nói rằng với chất giọng tốt như thế này, Curtis "thi đâu đỗ đó", dễ dàng chinh phục mọi tầng lớp khán giả.5 giọng ca bị loại của American Idol mùa thứ 12
Kết thúc đêm thi, danh sách các thần tượng mà khán giả phải nói lời tạm biệt là JDA, Kevin, Chris và Jimmy.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa