Áp lực vì cha mẹ quá tâng bốc con
Đi đến đâu chị Thu cũng khen con nào là rất ngoan, rất giỏi. Đùng một cái, bé Mai - con chị có bầu khiến chị tê tái...
Không ít các bậc cha mẹ có thói quen thích tâng bốc con của mình, cứ nghĩ như thế là lợi vì khuyến khích con. Nhưng khen con quá lố vô tình khiến trẻ bị áp lực khi trở thành tâm điểm bàn tán, bị bạn bè trêu đùa.
Chị Minh (Cầu Giấy, Hà Nội) chỉ có một cô con gái nên đi đâu cũng có thói quen dẫn con theo và xem con là niềm tự hào của mình. Từ ngày con đậu vào trường chuyên Chu Văn An thì "bệnh" tâng bốc con càng nặng thêm. Đi đâu chị cũng nói rằng con mình học giỏi lắm, ngoan ngoãn lắm, không biết chơi gì hết chỉ lo học thôi. Bé Hoa - con chị được học sinh khá là chị đi khoe khắp họ rằng bé là học sinh giỏi, làm mỗi lần đi thăm bà con ai cũng xúm lại khen đến mức thấy mẹ đề nghị đi thăm nhà nội là cô bé viện đủ cớ chẳng muốn đi.

Còn Ngọc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) than thở rằng mình chán ghét mẹ vì mẹ luôn làm em ngượng với bạn bè. Mỗi lần bạn tới là mẹ đều tâng bốc về con. Mọi thứ trong nhà mẹ đều làm cả, thế nhưng gặp ai cũng kể rằng Ngọc giỏi, biết làm này làm nọ. Mỗi lần có người lạ là mẹ lấy bằng khen của Ngọc ra mà khoe làm em ngượng lắm. Có lần bạn Ngọc sang chỉ giúp em học, chưa hỏi han gì mẹ đã phán: "Con qua nhờ Ngọc nó chỉ cho học đấy à?" Làm bạn em phải hỏi lại em: "Ngọc giỏi thế sao không làm được Toán nhỉ?".
Dũng (Sinh viên ĐH Kiến Trúc) cũng gặp trường hợp tương tự khi có ba mẹ thích tâng bốc con. Đợt Dũng nhận học bổng của trường có 2 triệu nhưng nghỉ hè về nhà, đi chơi với bạn của mẹ, Dũng chỉ muốn độn thổ khi các cô bạn mẹ cứ hỏi: "Nghe nói con được học bổng du học?", "Cô tưởng con đi du học rồi chứ?"... Thế nên những lần sau đó dù có học bổng hay chuyện gì Dũng đều không dám kể với ba mẹ vì không biết sắp tới sẽ được mẹ "cho" đi Pháp hay Úc nữa.
Còn chị Thu (Sài Gòn) có tật hễ đi đâu cũng đều khen con mình. Đùng một cái bé Mai - con chị có bầu, lúc đó chị giận con quá mức, đánh con đuổi đi vì sợ xấu mặt, đến khi con ra đường bị xe đâm, xảy thai nằm ở bệnh viện thì chị hối hận đã không kịp.
Khen và động viên con là điều tốt, đều đó sẽ khuyến khích con cố gắng học tốt hơn. Tuy nhiên, một số ba mẹ xem con cái như cuộc sống của mình, xem là niềm tự hào và áp đặt con vào suy nghĩ của cha mẹ đã vô tình gây áp lực cho con. Điều đó khiến trẻ trở nên xa cách hơn với ba mẹ và ít hòa nhập với bạn bè. Do đó, các bậc cha mẹ hãy cân nhắc về những lời khen của mình, đừng để nó trở thành áp lực cho con.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Chế độ Bậc thầy Hasselblad trên OPPO Find X9 Series: Lần đầu tiên tôi hiểu vì sao dân chụp ảnh nghiêm túc lại mê thương hiệu này đến thế
Chế độ Bậc thầy không phải tính năng thêm vào cho đẹp thông số. Đây là cách OPPO và Hasselblad đặt lại câu hỏi cơ bản nhất của nhiếp ảnh: ai mới là người quyết định bức ảnh trông như thế nào, bạn hay thuật toán?
-
Ra mắt đồng hồ pin năng lượng mặt trời, dùng 10 tháng mới hết, mua về phải tự lắp ráp