Bài tập về nhà cuối cùng của giáo viên người Nhật trước khi qua đời khiến hàng triệu người bật khóc
Bài tập cuối cùng của 1 vị giáo viên người Nhật Bản cũng chính là mong muốn cuối cùng mà người thầy này mong học sinh của mình có thể thực hiện được.
Chết là hành trình cuối cùng của cuộc đời, thế nhưng, nó không có nghĩa là dấu chấm hết cho mọi thứ. Thấu hiểu được điều này, một giáo viên người Nhật Bản khi phải đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết đã để lại cho những học sinh thân yêu của mình một bài học vô cùng ý nghĩa và sâu sắc về giá trị đích thực của cuộc sống. Bài học này được truyền đạt trong phần bài tập về nhà cuối cùng mà ông giao cho học sinh.

Bài tập cuối cùng của 1 thầy giáo người Nhật Bản.
Bài tập được dịch ra như sau:
"Bài tập về nhà cuối cùng
Không thời hạn
Hãy sống thật vui vẻ.
Khi mà các em giao nộp bài tập về nhà này, cõ lẽ thầy đã ở trên thiên đàng rồi.
Vậy nên đừng vội nộp bài, hãy cứ thoải mái sử dụng quỹ thời gian của mình để làm bài tập thầy giao.
Nhưng hãy nhớ rằng, một ngày nào đó, khi gặp lại thầy, thầy mong các em có thể nói rằng: "Em đã hoàn thành bài tập. Em đã thực sự hạnh phúc".
Thầy sẽ đợi các em."
Được biết, khi bức ảnh về bài tập cuối cùng này được đăng tải lên mạng, vị thầy giáo này đã qua đời.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Công ty startup "sa thải" AI, thuê hẳn 2 lập trình viên để trả lương cho rẻ
Trong khi cả thế giới lo ngại AI sẽ cướp đi việc làm, một startup bất ngờ gây sốt khi quyết định "sa thải" AI để quay lại thuê lập trình viên bằng xương bằng thịt. Khi hóa đơn API và phí token vượt xa quỹ lương, liệu con người có đang thắng thế trong bài toán tối ưu chi phí?
-
Người dùng bình chọn công nghệ “thiếu là khó chịu nhất" tại Better List 2026: Pin và sạc nhanh đứng đầu, AI bám sát phía sau