Bảo mẫu 85 tuổi bị bắt vì tội hành hạ trẻ em
Một bảo mẫu 85 tuổi ở Virginia (Mỹ) bị kết án về tội hành hạ trẻ sơ sinh khi bà đang chăm sóc một cậu bé.
Theo lời cảnh sát, bà Evenlyn Faye Pillow đã gọi cho 911 để báo rằng cậu bé mà bà đang chăm sóc dường như sắp chết.
Cậu bé bị tổn thương ở mắt và não. Các chuyên gia y tế cho biết cậu bé vài tháng tuổi có dấu hiệu điển hình của hội chứng SBS, gồm bộ ba các triệu chứng: máu tụ dưới màng cứng, xuất huyết võng mạc và phù não. Theo thông tin từ gia đình, cậu bé đã trải qua 5 ngày chăm sóc trong bệnh viện, sau đó được trả về nhà. Hiện giờ cậu bé đã khỏe lại.

Bà Evenlyn Faye Pillow, 85 tuổi, bị buộc tội hành hạ trẻ em
Luật sư của bà Pillow, ông Nancy Oglesby cho biết đứa trẻ đã có dấu hiệu tổn thương não trước khi Pillow chăm sóc cậu bé và không có bằng chứng cho thấy bà vú em phải chịu trách nhiệm cho những tổn thương của cậu bé.
Dù vậy, bà Pillow vẫn bị buộc tội hành hạ trẻ sơ sinh. Bà Pillow bị phạt 12 tháng tù treo, thực hiện 400 giờ phục vụ cộng đồng và bị cấm ở một mình với con trẻ.
Những người thân của cậu bé đã khóc trong phòng xử án khi bà Pillow chấp nhận hình phạt. Những người hàng xóm của bà Pillow rất sốc khi nghe tin bà bị bắt. Wiliam Lynschesky, người xem bà Pillow như bà nội của anh cho biết: “Bà ấy đã chăm sóc con gái tôi 4 năm liền, bà là người chăm sóc trẻ rất tốt. Tôi nghĩ sự việc xảy ra chỉ là một sai lầm đáng tiếc”.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Cái chết của những chiếc máy “vừa đủ dùng”: hãy làm quen với việc trả thêm tiền cho thứ không cần
Apple không còn "gồng" giá được nữa khi khai tử Mac mini 256GB, báo hiệu sự kết thúc của kỷ nguyên thiết bị "vừa đủ dùng". Trước cơn bão linh kiện và áp lực từ AI, các gã khổng lồ buộc phải đẩy gánh nặng tài chính sang người tiêu dùng.
-
Food blogger Trung Quốc gây sốt với món gà rán trong suốt như pha lê khiến mạng xã hội vừa tò mò vừa “sởn gai ốc”