Bé sơ sinh tí hon nặng 400g
Một phụ nữ sống ở Hạ Môn, Trung Quốc đã sinh hạ bé trai chỉ lớn bằng bàn tay.

Cô Tiểu Dương, mẹ Lạc Lạc năm nay đã bước sang tuổi 39. Vì tuổi không còn trẻ, bản thân lại mắc bệnh cao huyết áp mãn tính nên cô Dương gặp nhiều khó khăn trong việc sinh nở. Năm ngoái, cô từng mang thai nhưng em bé đã chết lưu ở tuần thứ 30. Sau khi mang thai Lạc Lạc, căn bệnh cao huyết áp của cô Dương lại càng nghiêm trọng. Song vì mong ước sinh con, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng cô Dương vẫn quyết định sinh Lạc Lạc bằng phương pháp mổ đẻ.

Lạc Lạc nặng 400g, dài 23cm, cánh tay bé chỉ bằng một ngón tay của người lớn, các cơ quan quan trong cơ thể vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh. Được biết, trước đây ở Trung Quốc cũng có một bé sơ sinh nặng 413g, tuy nhiên em bé này đã qua đời 5 ngày sau khi sinh. Vì sức khỏe hiện tại của Lạc Lạc rất yếu nên các bác sĩ của bênh viện Hạ Môn phải nỗ lực hết sức để cứu sinh mạng bé. Mỗi ngày trôi qua là một ngày Lạc Lạc phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Cô Hứa Lệ Toàn, hộ lý trưởng bệnh viện cho biết: “Lạc Lạc là một em bé rất kiên cường”.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Xiaomi ra mắt kem "Pro" và kem "Max": Nghe tưởng flagship mới, hóa ra... kem ốc quế căng tin, nhưng bạn có tiền cũng chẳng mua được!
Xiaomi vừa tung ra "sản phẩm mới" tại Hội nghị Giá trị quan 2026 nội bộ với 3 phiên bản đặt tên theo đúng phong cách ra mắt smartphone. Nhân viên xếp hàng mua, hết sạch trước khi nhiều người kịp xem slide.
-
OpenAI từng đặt tên bí danh cho model AI của mình theo đúng thứ mà nó không làm được