Bị nghi làm PR, chú rể trong clip cầu hôn siêu lãng mạn "phản pháo" dân mạng
Trước những lời bình luận không mấy thiện cảm của dân mạng, cho rằng clip cầu hôn siêu lãng mạn là dàn dựng với mục đích PR cho nhãn hàng và đánh bóng bản thân, dù đang bận chụp ảnh cưới, chú rể Lê Bá Hải Siêu cũng phải đăng đàn giải thích.
Ảnh chụp màn hình một bài báo trích lại lời thị phi của dân mạng.
Còn ai bảo em phô trương, kệch cỡm, em hỏi các bác, em có mang đống vàng cầu hôn đâu, có huy động, thuê mướn siêu xe đâu, huy động siêu xe em cũng có thể làm. Màn flashmob của em chi phí gần như bằng 0đ, nhảy thì đứa em với vũ đoàn giúp, quay phim thì cũng người bạn giúp, anh ta còn bỏ cả tiền mua đồ chơi để quay cho đẹp vì thấy clip hay và ý nghĩa, không lấy 1 đồng nào cả, huy động anh em quay phim chuyên nghiệp giúp, dù họ chưa biết em luôn. Xe motor cũng đứa em và bạn nó giúp. Họ quý và thấy điều đó hay và ý nghĩa mà. Lây nay mình sống đơn giản, ai chơi (với) mình đều hiểu.
Một số ý kiến nói mình dân truyền thông nên màn cầu hôn đó giả tạo chỉ để gây chú ý. Nếu vậy những diễn viên đóng vai giết người họ ra ngoài đời là tội phạm giết người sao hả các bác? Em (là) dân sáng tạo, em làm cho nó (màn cầu hôn) hấp dẫn như anh đầu bếp làm món ăn sẽ ngon hơn người như em thôi mà. Em đâu dí súng vào hàng triệu người Việt bắt mở clip của em đâu, mọi người thấy hay rồi chia sẻ cho nhau mà.
Ngoài ra có người bảo em đang PR cho VJ, em nói luôn, em không có nhận tiền để làm điều đó. Mình có rất nhiều ý tưởng cầu hôn và nó dính đến VJ vì bạn gái mình làm ở đó. Nếu không có bạn bè hỗ trợ, em cũng mệt mỏi, em không giàu có gì mà chơi trội, em còn đang chắt chiu để lo đám cưới nữa.
Sau này khi clip phát tán có nhân viên PR của VJ liên hệ để xin hình cầu hôn, nhân viên này mình chưa biết. Đến giờ mình chưa gửi dù VJ muốn lấy hình đăng báo. Vì thế đừng nói mình ăn tiền PR khổ lắm. Nói thêm, nếu mình được hỗ trợ từ VJ thì mình không phải cực khổ delay đến 3 lần, nhờ vả khắp nơi, mấy bạn tiếp viên VJ, cả anh bạn cơ phó, đến tối 1/9 lúc 21h, mọi việc tưởng đổ bể vì lịch bay, rồi gọi cả cậu bạn gái nhờ xem có giúp được không nữa... Lúc thực hiện ở sân bay không phải khổ sở vì vấn đề an ninh...
Tin nhắn của anh Siêu "năn nỉ" thay đổi lịch bay của người yêu tối 1/9 để anh có thể thực hiện màn cầu hôn.
P/s: mấy hình để dẫn chứng điều mình nói là sự thật, nói trước không lại bị đẩy quá xa sự thật".
Nhiều người cho rằng, anh không cần phải giải thích, thanh minh với ai, mà người phải suy nghĩ về chuyện này chính là những "anh hùng bàn phím", những người đang xâm phạm cuộc sống cá nhân và làm tổn thương anh và vợ sắp cưới vì những nghi ngờ vô căn cứ, như nick Chau Nguyen Viet bình luận: "Mặc kệ thiên hạ thôi anh ạ. Nhiều người cảm thấy ganh tỵ nên muốn châm chọc anh chị thôi. Để ý làm gì cho mệt ạ. Nói gì thì nói chứ em xem clip của anh thấy cảm động quá. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nhé!" hay lời chia sẻ của Facebooker Ngo Thi Ngoc Loan: "Quan tâm đến thiên hạ nghĩ gì nói gì về mình thì sức nào chịu nổi. Ai dễ thương thì vui, chúc phúc. Ai không thích thì bàn tán là chuyện của họ, quản thế nào nổi miệng lưỡi thiên hạ. Quan trọng là mình thành công rinh cô vợ về nhà!". Cũng có người cho rằng, anh nên học cách chấp nhận sự việc, chấp nhận thị phi hơn là "nhảy đổng" lên với dân mạng. Tuy nhiên, chủ nhân của câu chuyện ồn ào này khẳng định, anh phải nói rõ ràng, để những lời đồn đại và nghi vấn không bị đẩy đi xa quá mức kiểm soát.
Đồng tình với anh, nick Dung Dang viết: "Quan trọng là mọi người biết mình thẳng không cong! Nhìn hình xinh trai quá lại làm nghề liên quan đến người đẹp nên có chút tào tháo!". Nick Trương Huyền thì chọc ghẹo: "Ai biểu anh nổi tiếng làm chi. Thôi kệ mấy đứa GATO anh ơi. Mỗi người yêu ai cũng có cách thể hiện khác nhau. Cơ mà phụ nữ ai cũng muốn lãng mạn. Miễn sao bà xã anh thấy hạnh phúc là được".
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Một mình "cày" dự án suốt 4 tháng vẫn bị sa thải vì sếp vibe-code bằng Claude Code, cộng đồng IT đồng thanh: "3 tháng nữa gọi lại ngay thôi"
Trong khi nhà phát triển này đang chán nản vì bị mất việc do một công cụ AI, cộng đồng IT trên Reddit không chỉ an ủi mà còn cho thấy rằng, không sớm thì muộn, anh chàng này cũng sẽ có lại công việc của mình và thậm chí còn được thu nhập cao hơn.
-
Cựu sinh viên Bách Khoa làm lại Yahoo Chat trong 2 tuần, nhưng có một thứ không thể "hồi sinh"!