Bố mẹ đưa con gái 5 tuổi đi chuyển giới
Một cặp vợ chồng ở Mỹ đã để con gái mình chuyển giới khi cô bé mới lên 5 tuổi. Hiện tại , cô bé rất hạnh phúc khi được trở thành con trai.

Từ năm 2 tuổi, cô bé Kathryn sống tại Mỹ đã nghĩ rằng mình phải là con trai. Khi Kathryn 4 tuổi, anh Stephen và chị Jean - bố mẹ của Kathryn, nhận ra con mình chỉ thích mặc quần áo của các cậu bé.

Anh Stephen kể một lần anh lái xa chở Kathryn đi. Cô bé liền hỏi "Bố ơi, con kể cho bố một câu chuyện được không?" Sau đó, Kathryn mở một cuốn sách và giả vờ đọc. Kathryn đã kể cho bố nghe câu chuyện về một cậu bé được sinh ra trong hình hài một cô bé và điều đó làm cậu ấy rất buồn.

Thấy vậy, anh Stephen và chị Jean đã quyết định đưa con mình đến gặp Michele Angello - bác sĩ tâm lý chuyên về chuyển đổi giới tính. Bác sĩ Michele Angello đã nói cha mẹ Kathryn rằng cô bé không hạnh phúc với giới tính hiện tại của mình và khuyên họ để Kathryn được sống như một cậu bé. Nghe lời khuyên của bác sĩ, anh Stephen và chị Jean đã đồng ý để Kathryn chuyển giới với tên gọi mới là Tyler khi cô bé lên 5 tuổi.

Bây giờ Kathryn đã 6 tuổi và bắt đầu đi học. Sau 18 tháng chuyển giới, cô bé đã đến trường với tư cách là cậu bé tên Tyler. Cậu có một phòng ngủ đầy hình ảnh của siêu nhân người nhện, người dơi và một nhóm bạn nam chơi cùng. Tyler rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Cựu sinh viên Bách Khoa làm lại Yahoo Chat trong 2 tuần, nhưng có một thứ không thể "hồi sinh"!
Hàng trăm người ùa vào thử, gõ buzz, khoe nick cũ - rồi nhận ra mình không biết chat với ai. Có lẽ thứ đang được tìm kiếm không nằm ở Yahoo.
-
Trên bàn Apple Studio Display XDR nano-texture: Dùng rồi mới hiểu vì sao màn hình Apple luôn có sức hút riêng