"Bố ơi mình đi đâu thế?" - show thực tế xứ Hàn gây "sốt"
Như cây cầu nối giữa những ông bố vốn vụng về trong việc chăm sóc con cái gần và hiểu con hơn, show truyền hình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế? "sốt xình xịch" bởi sự khéo léo khơi dậy tình phụ tử đã chạm tới tim những người xem khó tính nhất.
Các ông bố với nhiều ngành nghề khác nhau như: diễn viên, MC, cầu thủ bóng đá, ca sĩ... vốn bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian cho gia đình và con nhỏ. Đây là dịp để họ "trổ tài" chăm sóc con cái, cùng con thực hiện nhiều hoạt động mà không có sự hỗ trợ của người vợ, người mẹ như thường ngày. Với sự dễ thương, chân thực, sâu sắc và cảm động, Bố ơi mình đi đâu thế được yêu thích rộng rãi không chỉ ở Hàn Quốc mà còn rất nổi tiếng trong cộng đồng fan quốc tế.

Đây là một chương trình thực tế rất được quan tâm bởi đề tài và nội dung thu hút của nó
Xem thêm hình ảnh và một vài thông tin các cặp cha con tham gia trong chương trình:
Chương trình đã đi được phân nửa đoạn đường, các ông bố cùng con của mình đã trải qua nhiều kỉ niệm đáng nhớ cùng nhau với những nhiệm vụ, hành trình thú vị. Họ đã cùng nhau đi đến rất nhiều địa điểm như: đảo Kangwon Do, làng Du Mo Ri, hồ Chun Cheon (Won Pyong Ri), đảo Jeju, làng Chan Ma, đảo An Do, chùa Hiền Đức, khe suối Wol Seong... Đan xen trong các tập còn có sự xuất hiện của các khách mời là mẹ và anh chị em ruột của các bé. Điều này giúp chương trình thêm phong phú và ý nghĩa hơn.



Không những giúp bố con hiểu nhau, chương trình còn đem các bé đến gần nhau hơn, có thêm nhiều bạn mới
Chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? (Dad, where are you going?) gồm 50 tập, phát sóng lúc 17h chủ nhật hàng tuần trên kênh MBC, Hàn Quốc. Hiện chương trình đã phát đến tập 30.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Cựu sinh viên Bách Khoa làm lại Yahoo Chat trong 2 tuần, nhưng có một thứ không thể "hồi sinh"!
Hàng trăm người ùa vào thử, gõ buzz, khoe nick cũ - rồi nhận ra mình không biết chat với ai. Có lẽ thứ đang được tìm kiếm không nằm ở Yahoo.
-
Đầu bếp robot AI càn quét miền đông Trung Quốc: Quét mặt, phân tích lưỡi thực khách để lên món