Bộ tranh hot nhất tuần: Bà mẹ “mắn” con và những câu chuyện dở khóc dở cười khi làm mẹ
Không phải ai cũng có một đàn con nheo nhóc, rồi vấp phải hàng tá những chuyện dở khóc dở cười như bà mẹ 4 con này.
- Bộ tranh cho thấy các mẹ nghĩ rằng mình yêu con nhất, nhưng không ngờ rằng bé còn yêu mẹ nhiều hơn thế
- Bộ tranh minh họa chuẩn không cần chỉnh về cuộc sống “dở khóc dở cười” của người mẹ sau khi có con
- Bộ tranh hài hước về cuộc sống thường ngày của những bà mẹ bỉm sữa, ai xem xong cũng phải "cười té ghế"
Heloise Weiner – bà mẹ người Pháp nhưng hiện đang sinh sống tại nước Anh xinh đẹp là một trong những người phụ nữ điển hình của gia đình truyền thống, đông con và thích được tự tay chăm sóc bọn trẻ. Ít ai ngờ rằng với thân hình mảnh mai nhưng cô đã sinh tới 4 em bé.
Trước đây, để lưu giữ lại những ký ức thời gian mang bầu và nuôi con nhỏ, cô đã nghĩ ra một cách vô cùng độc đáo đó là vẽ lại những bức tranh minh họa vui nhộn nhưng cũng đầy bi hài về chính những tình huống mà một mẹ bầu gặp phải. Giờ đây, khi đã "sở hữu" một đàn con vô cùng đáng yêu và khỏe mạnh thì cô tiếp tục cho ra đời bộ tranh siêu hài hước và sinh động không kém. Theo đó, những tình huống dở khóc dở cười trong hành trình làm mẹ đã được cô phác họa lại một cách trọn vẹn nhất có thể.

Lời nói dối này liệu có ngọt ngào khi bé thèm ăn kẹo.

Câu hỏi mà mẹ nào cũng thắc mắc.

Và hàng tá những câu hỏi đầy mâu thuẫn đến chính mẹ cũng chưa thể trả lời hết được.

Đôi lúc mệt mỏi, con thực sự là ngọn nến sưởi ấm tâm hồn mẹ.

Chuyện đi toilet hàng ngày của mẹ là như thế này đây.
Câu chuyện giảm cân muôn thuở.
Có những nỗi "sợ" không tên khi ở bên bọn trẻ.
Vậy mẹ nhớ nhắc con mặc ở vị trí nào cho đúng nhé.
Niềm tự hào của bố đôi khi khiến người đối diện ngượng ngùng.
Con thật biết đùa nhưng mẹ đang mỉm cười vì câu nói ngộ nghĩnh của con đây.
Mẹ nào đã bắt được bệnh cho con chưa?
Đông con thì càng vui chứ sao.
Sự tuân thủ nghiêm túc của con là thế đấy.
Muốn mặc quần áo cho con thì mẹ phải biết...võ.
Công việc tưởng đơn giản mà lại chẳng phải.
Sao con nói no lắm rồi mà?
Hì hục quấn xong cái địu thì con đòi ti, mẹ thực sự muốn khóc quá.
Chỉ là ở ngay trước mắt thôi, nhưng con phải cúi xuống mới thấy nhé.
Câu chuyện con không nói bậy đâu!
Con chính là niềm tự hào và hạnh phúc nhất của bố mẹ.
Nguồn: Panda
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Notebookcheck: Điện thoại flagship mini này "ngon" hơn hẳn Galaxy S26 và iPhone 17
Mẫu điện thoại mới từ OnePlus gây ấn tượng mạnh với viên pin 7.500 mAh cùng khả năng sạc siêu nhanh, tạo ra khoảng cách biệt lớn về thời gian sử dụng so với các đối thủ cùng kích thước.
-
Mỹ xây “siêu nhà máy” robot hình người đầu tiên, tham vọng tung 100.000 robot gia đình vào năm 2027