Bốn năm sau thảm họa sóng thần Nhật Bản, bi kịch chưa có hồi kết
Dưới cơn mưa phùn lạnh buốt, Takayuki Ueno vẫn tìm kiếm thi thể của con trai 3 tuổi trên bãi biển mùa đông hoang vắng. Nỗi đau vẫn còn đó chừng nào anh còn chưa tìm được con trai thiệt mạng vì trận sóng thần khổng lồ cách đây 4 năm.
"Con gái Sarii của tôi sẽ bắt đầu đi nhà trẻ vào tháng 4 này, bắt đầu làm những thứ mà anh trai nó chưa kịp làm", Ueno nói. "Tôi không thể ngừng nghĩ về việc cuộc sống của thằng bé ngắn ngủi đến thế nào, chỉ có 3 năm".
Ngày 11/3/2011, trận động đất 9 độ Richter đã tạo ra những con sóng thần ập vào vùng ven biển đông bắc của Nhật Bản, kéo theo thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ sau vụ Chernobyl năm 1986. Sóng thần làm hư hại các lò phản ứng và hệ thống làm mát trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, làm rò rỉ phóng xạ.
Cơn sóng thần kinh hoàng đã làm ít nhất gần 16.000 người chết và hàng nghìn người mất tích. Với những người sống sót, cuộc sống của họ cũng thay đổi mãi mãi.
Những cuốn từ điển được bỏ lại trên bàn trong một lớp học tại Trường tiểu học Kumamachi, bên trong khu vực hạn chế ở thị trấn Okuma, gần nhà máy điện hạt nhân bị sóng thần làm tê liệt.
Một bộ đồng phục học sinh thuộc về Yuna Kimura, con gái út của gia đình Kimura. Cô bé đã bị trận sóng thần năm 2011 cuốn đi và chiếc áo giờ được gia đình em đặt trong một ngôi đền bên trong khu vực hạn chế ở Okuma.
Những người được sơ tán từ Okuma tham dự một buổi họp trong khu nhà ở tạm thời ở Aizuwakamatsu, tỉnh Fukushima và lắng nghe ông Toshitsuna Watanabe, thị trưởng ở Okuma phát biểu.
Một bia tưởng niệm các nạn nhân được đặt gần các túi nhựa lớn màu đen chứa đất, lá cây và rác bị nhiễm xạ tại một khu lưu trữ tạm ở thị trấn Tomioka, tỉnh Fukushima, gần nhà máy điện hạt nhân bị hư hại.
Một khu nhà ở tạm thời dành cho các nạn nhân sóng thần được bao phủ trong tuyết.
Chiếc thuyền đánh cá bị trận sóng thần đánh dạt lên bờ từ năm 2011 và đến nay vẫn nằm ở đó.
Anh Norio Kimura, 49 tuổi, người đã mất bố, vợ và con gái sau thảm họa sóng thần, kiểm tra mức độ phóng xạ trong đống đổ nát ở khu vực hạn chế.
Anh Norio Kimura đi qua ngôi nhà trước kia của mình. Ngôi nhà đã bị phá hủy sau thảm họa sóng thần.
Anh cầu nguyện cho gia đình trước một bức tượng đá Jizo và bia tưởng niệm anh làm cho gia đình mình trên ngọn đồi phía sau nhà.
Norio Kimura cho phóng viên xem bức ảnh chân dung đáng yêu của con gái Yuna khi sắp xếp lại đồ đạc còn lại của người thân trong gia đình.
Các công nhân vận hành máy móc để di chuyển các mảnh vỡ và rác để lại sau trận sóng thần.
Những túi nilon màu đen chưa đất, lá cây và rác nhiễm xạ được bỏ tại khu vực lưu giữ tạm thời ở thị trấn Tomioka.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nói thật là: Đừng mong smartphone pin tháo rời sẽ trở lại, dù cho đó là ở châu Âu năm 2027
Bạn có nghĩ luật Pin của châu Âu là hồi chuông báo tử cho smartphone nguyên khối?
-
Apple khai tử MacBook Air 8GB, giờ lại bảo MacBook Neo 8GB là "đủ dùng": Lý do đằng sau quyết định này là gì?