Bức tranh đại gia đình mèo trị giá hơn 6 tỷ đồng
Bức tranh vẽ 42 chú mèo này ước tính sẽ thu về hơn 200,000 bảng Anh (hơn 6 tỷ đồng) tại phiên đấu giá ở New York vào thứ 3 tới.

Họa sĩ người Áo Kahler đã phải dành hơn 3 năm ròng rã sống tại biệt thự tại California của bà Johnson để quan sát những con mèo trước khi vẽ nên kiệt tác rộng 2.5 mét, nặng hơn 102kg.
Ở trung tâm của bức tranh là Sultan – chú mèo khổng lồ mà bà Johnson tình cờ tìm thấy trong một chuyến viếng thăm Paris. Lúc đầu, chủ của chú mèo khoang nâu – trắng kiều diễm với đôi mắt xanh biếc đã từ chối bán cho bà, nhưng cuối cùng bà Johnson cũng có cơ hội sở hữu chú với giá 3000 đô (hơn 6 triệu đồng).
Bức tranh sẽ được trưng bày tại hội chợ Các tác phẩm nghệ thuật Châu Âu thế kỷ 19 do Sotheby - nhà đấu giá hàng đầu quốc tế tổ chức tại New York. Nhiều người dự đoán bức họa sẽ đạt đến ngưỡng đấu giá hơn 6 tỷ đồng, tương đương mỗi con có giá khoảng 143 triệu đồng.
Polly Sartori, chủ nhân của những bức tranh Âu Châu thế kỉ 19 được trưng bày tại phiên đấu giá cho hay: “Sotheby’s được trông đợi sẽ mang đến buổi đấu giá bức họa mèo vĩ đại nhất trên thế giới. Trước khi buổi triển lãm chính thức mở cửa, “Những chú mèo của vợ tôi” đã nổi tiếng thế giới nhờ các phương tiện truyền thông. Bà Johnson hẳn phải rất vui khi biết điều này.”
Bà Johnson mất vào năm 1893, thọ 60 tuổi, tròn 2 năm sau khi bức họa được hoàn thành. Bà đã để lại tài sản trị giá 500.000 đô la (324,000 bảng Anh) cho những chú mèo của mình.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Công ty startup "sa thải" AI, thuê hẳn 2 lập trình viên để trả lương cho rẻ
Trong khi cả thế giới lo ngại AI sẽ cướp đi việc làm, một startup bất ngờ gây sốt khi quyết định "sa thải" AI để quay lại thuê lập trình viên bằng xương bằng thịt. Khi hóa đơn API và phí token vượt xa quỹ lương, liệu con người có đang thắng thế trong bài toán tối ưu chi phí?
-
Người dùng bình chọn công nghệ “thiếu là khó chịu nhất" tại Better List 2026: Pin và sạc nhanh đứng đầu, AI bám sát phía sau