Cái Tết độc thân ấm áp đầy thú vị của cô nàng 8X Hà Nội
"Bố mẹ tôi giờ chẳng buồn hỏi chuyện cưới xin nữa, còn bảo nhau, thôi, nó cứ độc thân vui vẻ thế này cũng được, lấy chồng, có con rồi chẳng biết nó xoay sở thế nào"
- Những người phụ nữ tuổi Thân khiến thế giới thêm rực rỡ tươi đẹp
- Bi hài chuyện xông đất đầu năm
- Nhan sắc như hoa đào của hotgirl Sài thành lai 3 dòng máu trong bộ ảnh đón xuân
- Nhật kí lần đầu biếu quà Tết của chàng nhân viên quèn
- Chàng trai 8X kể chuyện điên đầu đối phó với những câu hỏi vô duyên kinh điển ngày Tết
Đã trải qua nhiều cái Tết độc thân, chị Hương nói đùa, chị không tưởng tượng nổi sẽ "làm thế nào để chống chọi với những ngày Tết khi có gia đình riêng". Ngày Tết của chị - một phụ nữ đang đi nốt những thời khắc cuối của tuổi 30 rực rỡ, diễn ra đơn giản và ấm áp, nhẹ nhàng. Bắt đầu bằng việc sắp xếp mâm cỗ giao thừa ở nhà riêng, tận hưởng không khí đặc biệt của thời khắc giao thừa trong căn nhà sực nức hương tinh dầu mùi già đến khoảng 3 giờ sáng mùng 1, là những khóa kinh đầu năm, rồi đi thăm bố mẹ, tự tay chuẩn bị những món ngon... Chị bảo, mình bị "ám ảnh" bởi cảm giác, hết ngày mùng 1, Tết sẽ qua rất nhanh, nên luôn cố tận hưởng thời khắc giao thừa và sớm mùng 1 thanh tịnh, dành nhiều thời gian cho bản thân và bố mẹ.
Mê sự ấm cúng, gọn ghẽ, chị trang trí căn nhà nhỏ của mình theo phong cách cổ điển, tinh tế và đặc biệt, không bao giờ thiếu tranh và hoa.
Người phụ nữ độc thân gốc Hà Nội này tỉ mỉ, chỉn chu trong từng món ăn, cách bày biện ban thờ, các hoa trái, như một cách níu giữ hồn vía của đất kinh kỳ.
Gặp gỡ, trò chuyện với những người bạn trong những ngày đầu năm cũng là niềm vui của Tết độc thân.
Bên những ly trà tao nhã, những chiếc bánh nhỏ xinh và mứt quất nhà làm, họ nói với nhau về những dự định năm mới, những niềm vui sẵn sàng chờ trải nghiệm.
"Năng lượng hạnh phúc" tỏa ra từ người phụ nữ này khiến đôi người thèm khát được nếm trải Tết độc thân thảnh thơi.
Độc thân, vì thế không phải là nỗi buồn hay ái ngại, chẳng phải thứ để người ta "lo sốt vó", mà là một sự lựa chọn.
"Tôi độc thân nhưng không một mình. Tôi hạnh phúc với công việc của mình, có bố mẹ, có bạn bè, có những người sẵn sàng cùng tôi chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống, vậy là đủ vui!"
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đến Thành Đô ngắm gấu trúc, lên Cửu Trại Câu chạm vào "Thiên Đường Hạ Giới"
Từ nhịp sống chậm rãi ở Thành Đô đến sắc nước huyền ảo của Cửu Trại Câu, tôi lên đường với một chiếc điện thoại và một máy ảnh Medium Format.
-
Tin đồn: OpenAI hợp tác Qualcomm và MediaTek phát triển smartphone không có app, AI agent làm mọi việc thay người dùng