Được ví như một Oscar de la Renta mới của ngành công nghiệp thời trang, nhà thiết kế cũng như chủ sở hữu của nhãn hiệu này mang đến mang đến cho công chúng yêu thời trang những khoảnh khắc nhẹ nhõm, thư thái của mùa hè qua các thiết kế trẻ trung và vô cùng bắt mắt.
Sau mùa hè trong mơ bên Jane Pritchard - người đồng tổ chức triển lãm "Diaghilev và thời đại vàng của vũ Balê, 1909 - 1929", có vẻ như BST lần này của Erdem được lấy cảm hứng từ những trang phục được sử dụng trong các vở ballet: đó là những chiếc váy với phần trên bó sát và phần dưới được xử lý xoè rộng - và tất nhiên, khá là ngắn!
Những đôi giày - đương nhiên không thể nằm ngoài dòng cảm hứng từ ballet này - chúng được thiết kế theo đúng kiểu những đôi giày ballet thực sự được buộc vào chân diễn viên múa bằng những dải vải lụa đẹp mắt và nổi bật.
Nếu bạn đã biết tới và quan tâm đến Erdem từ những mùa thời trang trước, bạn sẽ biết rằng nhắc đến Erdem đồng nghĩa với việc nhắc đến các thiết kế tao nhã, những đường cắt gọn gàng cùng các hoạ tiết hoa vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên điều đó vẫn không thể ngăn bạn (cũng như nhiều biên tập viên của các tạp chí thời trang lừng danh và các ngôi sao tên tuổi) tò mò về việc mùa này Erdem sẽ xử lý những sắc hoa của anh ra sao. Luôn là hoa, vậy mùa này khác gì mùa trước? Điều gì sẽ tạo nên sự khác biệt? Đó có lẽ cũng chính là lý do giải thích cho việc vé tới show diễn của Erdem luôn luôn hết rất nhanh, và các cô gái như phát điên vì những tấm vé rất hiếm ấy.
Có lẽ tất cả các ý tưởng bạn cần cho một chiếc váy mùa hè đều nằm trong BST này. Từ váy ren siêu mỏng vô cùng quyến rũ đến những chiếc váy đầy màu sắc rực rỡ như những vườn hoa nở rộ đầy cá tính, và cả những chiếc váy dài kiểu thập niên 20' có màu sắc và hoa văn nhẹ nhàng tinh tế. Bạn còn cần gì hơn nữa?
Nếu như trước đây, sự phối hợp giữa các loại hoa văn với nhau trong cùng một bộ trang phục có thể bị coi là ngớ ngẩn thì ngày nay điều đó trở thành một xu hướng mới. Ngay cả đến đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama cũng đã có lần từng thử xu hướng này. Và tất nhiên, Erdem cũng không bỏ qua nó. Bạn có thể thấy điều đó hiển hiện trên nhiều thiết kế váy áo của anh, cũng như một số mẫu quần skinny và quần short được giới thiệu trong BST xuân hè 2011 này.
Erdem cũng không ngại ngần khẳng định rằng khá nhiều mẫu thiết kế trong BST này của anh được lấy cảm hứng từ nước Nga xinh đẹp. Đó cũng là một phần ảnh hưởng của cuộc triển lãm về thời đại vàng của ballet. Bạn có thể cảm nhận nét Nga qua kiểu dáng của những bộ đầm hay cách làm tóc, trang điểm cho các cô người mẫu xuất hiện trên sàn diễn.
Cuối cùng, sẽ là một thiết sót lớn nếu bỏ qua những thiết kế đầm dành cho các bữa tiệc quan trọng của Erdem. Với sự tinh tế đầy nữ tính, rất có thể một ngày không xa chúng ta sẽ sớm gặp lại các thiết kế này khi những ngôi sao diện chúng sải bước trên thảm đỏ.
Kimie
Tổng hợp