Cầm súng selfie, dì "nhỡ tay" bắn cháu suýt chết
Viên đạn đã găm thẳng vào dạ dày khiến cậu bé 10 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch.
- Công bằng giành lại cho bé gái 2 tuổi bị mẹ ruột dìm đầu xuống thùng nước đến chết trong khi bố ngủ trong nhà mà không hề hay biết
- Trước cáo buộc "vô lễ" với Nữ hoàng Anh, Meghan Markle ca thán với bạn bè và tiết lộ một số thông tin gây sốc về hoàng gia
- Chuyện về nữ bá tước "khát máu" người Nga: Tra tấn và sát hại 138 phụ nữ trẻ vì sự ghen tuông mù quáng
- Chuyện về đại thần phò tá Ung Chính lên ngôi: Cướp mỹ nhân của cha vợ, để mặc sủng thiếp lộng quyền và giết chết chính thê một cách tàn khốc
- Báo Iran: Phó Tổng thống Iran Masoumeh Ebtekar dương tính với virus corona
Một chú bé 10 tuổi suýt chết sau khi bị cô dì 19 tuổi "bắn nhằm" trong lúc chụp ảnh tự sướng với 1 khẩu súng. Vụ việc diễn ra ở Houston, Texas vào chiều thứ 3 vừa qua.
Khi đó, Caitlyn Smith nhận "nhiệm vụ" trông nom đứa trẻ, tuy nhiên cô gái trẻ lại tỏ ra buồn chán rồi selfie với súng.
Không hiểu thế nào mà súng lại cướp cò, viên đạn găm thẳng vào dạ dày cậu bé 10 tuổi vào khoảng 4h chiều.
"Khi đó trong nhà có 1 món vũ khí chưa được khóa an toàn", Cảnh sát trưởng Ed Gonzalez nói với Fox 26. "Cô gái nói rằng mình chụp ảnh với súng nhưng không ngờ lại bắn nhầm đứa trẻ".

Caitlyn Smith, 19 tuổi
Ngay sau đó, đứa trẻ được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát vẫn chưa rõ chủ nhân của khẩu súng ngắn là ai.
Rất may mắn, không có cơ quan nội tạng quan trọng nào bị tổn thương, đến khoảng chiều thứ tư cậu bé 10 tuổi được xác nhận đã vượt qua vết thương chí mạng.
Caitlyn Smith bị buộc tội gây thương tích nghiêm trọng cho trẻ em cấp độ II. Hiện tại, Caitlyn đang bị giam giữ tại nhà tù Quận Harris chờ xét xử.

Tham khảo Fox 26
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đã đến lúc “cai” phần mềm lậu
Từ Photoshop, Lightroom cho tới game và YouTube, người dùng giờ đã có quá nhiều lựa chọn hợp pháp, rẻ và đủ mạnh để dần từ bỏ thói quen dùng “đồ lậu”.
-
Cựu kỹ sư NASA tuyên bố tạo ra nguồn điện “gần như vô tận” từ chân không lượng tử, bán ra từ năm 2028