Cảm thương bé trai hôn mê vì tai nạn, phải loại bỏ một phần não
Bị tai nạn giao thông đến mức chấn thương sọ não, cháu Nguyễn Hoàng Nam bị hôn mê gần 1 tháng nay và phải phẫu thuật cắt bỏ một phần não.
- Em bé 1 tháng tuổi bị bỏ rơi dù đã xác định được danh tính của bố mẹ
- Mẹ già mù nuôi con tâm thần mong ngày có ba bữa cơm chín
- Thương cảm hai em bé bị bệnh hiếm gặp, bạn bè, hàng xóm gọi là "con ma"
- Vợ mất, người đàn ông nghèo chăm ba đứa con thơ và mẹ già bệnh tật
- Cảm động 9x bế em gái bị bại não 10 năm đi chữa bệnh
Gần một tháng qua phải chạy đôn chạy đáo lo cho con, chị Hồ Kim Quyên, mẹ của bé Nguyễn Hoàng Nam tiều tụy hẳn đi so với cái tuổi 29. Chị cho biết : “Lúc đó khoảng 12 giờ trưa, đang được nghỉ giữa thì tôi nghe bà con trong xóm báo là thằng Nam nó bị xe đụng. Tôi chạy đến nơi thì thấy con bị như vậy rồi”.
Chị Quyên hiện đang làm công nhân, lương tháng chỉ khoảng 4 triệu đồng. Chị và người chồng của mình là anh Nguyễn Văn Hiền (35 tuổi, làm nghề sửa chữa điện gia dụng) chỉ có duy nhất một đứa con trai là cháu Nam, cả gia đình chị Quyên sinh sống ở tỉnh Vĩnh Long. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn là lúc bé Nguyễn Hoàng Nam đang đạp xe đi học về, bé hiện đang học lớp 2 trường tiểu học Cái Ngang (ấp 6, Xã Hậu Lộc, Huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). “Nó ở nhà ngoan lắm, đi học về là về nhà ngay chứ không có đi chơi ở đâu đâu, tôi nói gì nó cũng nghe, năm nào nó cũng có giấy khen hết, chỗ nó bị đụng xe cũng cách nhà có 50 chục mét chứ nhiêu, vậy mà…”, đến đây giọng chị Quyên lạc đi.

Phẫu thuật kết thúc, tưởng chừng mọi sự đã bình an thì vết thương của Nam chuyển biến xấu, vết mổ bị nhiễm trùng, bệnh tình trở nặng khiến cả gia đình lại khăn gói cùng xe cấp cứu lên bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh.

10 ngày nằm ở Cần Thơ, cộng thêm 13 ngày nằm ở Chợ Rẫy, cả thảy 23 ngày đã tiêu tốn hết của gia đình hơn 40 triệu đồng. Xòe ra một đống hóa đơn, chị Quyên cho biết nhà ở quê thì khóa trái cửa, công việc của hai vợ chồng cũng phải bỏ ngang để lo cho con, chỉ mong con lành bệnh.

|
Hiện cháu Nguyễn Hoàng Nam đang nằm ở lầu 3 phòng hồi sức cấp cứu khoa
ngoại thần kinh BV Chợ Rẫy. Độc giả quan tâm muốn đến thăm hoặc
chia sẻ với gia đình cháu Nam có thể liên hệ với với mẹ của bé là chị
Quyên qua số điện thoại 01215432036. |
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa
