Cận cảnh bữa ăn trưa hấp dẫn của trẻ em Pháp ở trường tiểu học
Một phụ huynh Pháp đã nói một cách đầy hài hước và ẩn ý rằng, bữa ăn trưa của trẻ em Pháp ở trường sẽ khiến cho phụ huynh Mỹ, và nhiều phụ huynh khác phải cảm thấy xấu hổ và… thèm thuồng!
Trong quá trình thực hiện một nghiên cứu có tên “Tại sao trẻ em Pháp không béo phì”, cô đã có một loạt các chuyến đi thực tế đến nhà ăn, căng-tin của các trường tiểu học công lập ở vùng Annecy, Pháp - tại đây, cô đã chứng kiến, ghi chép lại quy trình nấu một bữa ăn trưa cho các học sinh trong trường. Rebeca không giấu giếm sự tự hào khi nói rằng: “Tại các trường tiểu học Pháp, bữa trưa được chuẩn bị tại chỗ và với những nguyên liệu tươi ngon nhất. Nó giống như một bữa ăn “homemade” được nấu bởi những bà mẹ thông thái và tràn đầy tình yêu thương với các con”.
Bếp ăn được trang bị thuận lợi cho việc chế biến thực phẩm tươi sống hàng ngày.
Một đầu bếp đang nấu món hầm với súp lơ trắng.
Đầu bếp khác đang đưa khay cá vào lò nướng.
Các chuyên gia dinh dưỡng có thể thay thế món kẹo sô cô la tráng miệng bằng quả kiwi nếu theo tính toán của họ lượng đường trong tuần đó đã quá nhiều, hoặc thậm chí họ sẽ yêu cầu nhà trường phải đổi thực đơn khác đảm bảo sự cân bằng giữa các nhóm chất như proteins, rau xanh, trái cây…
Món tỏi tây đang được nấu trên bếp.
Những chiếc bánh mỳ hảo hạng được tiệm bánh giao cho căng-tin đầu giờ sáng hàng ngày.
Hoa quả tráng miệng cho học sinh luôn tươi ngon.
Giờ ăn trưa đến, các em học sinh sẽ ùa vào căng-tin, chúng nhanh chóng ngồi vào những bàn đã được xếp 4 chỗ ngồi và chờ những học sinh lớn tuổi hơn làm tình nguyện viên mang đồ khai vị tới. Những học sinh được phân công trước ngồi ở những chiếc ghế màu đỏ là những học sinh duy nhất được phép đứng dậy để đi lấy thêm nước ở trong các bình đặt ở căng-tin, lấy thêm bánh mỳ ở trong các giỏ đựng bánh mỳ hay hỏi xin thêm thức ăn cho bàn mà mình phụ trách.
Sau khi ăn xong món khai vị, thường là các loại salad, bạn tình nguyện viên hôm đó sẽ mang phần ăn chính tới và các học sinh bắt đầu ăn cùng nhau. Sau phần ăn chính là sẽ một món liên quan đến phô mai (thường là sữa chua phô mai hoặc phô mai viên), rồi cuối cùng là món tráng miệng hoa quả tươi.

Bàn ăn được chia thành nhóm 4 bạn và chỉ bạn ngồi ở ghế đỏ mới được phép đứng lên giữa bữa ăn để lấy nước, bánh mỳ hoặc đồ ăn thêm cho cả bàn.
Dany Cahuzac cũng cho rằng, việc được ăn những bữa ăn cân bằng với một tâm trạng thư giãn, bình tĩnh là chìa khóa quan trọng đối với sự phát triển lành mạnh của một đứa trẻ. “Mọi học sinh đều tận hưởng bữa ăn của mình, nhờ đó mà thức ăn sẽ tiêu hóa đúng cách, tránh đau bụng và không bị hao hụt năng lượng cho các giờ học buổi chiều”.
Những bức ảnh dưới đây sẽ giới thiệu các bữa ăn trưa trong vài tuần cuối của năm học vào tháng 6 vừa qua. Học sinh tiểu học ở Pháp không đi học ngày thứ 4, và đó là lý do vì sao chỉ có 4 bữa ăn trưa trong một tuần.
Thứ 2
- Món chính: Thịt bê sốt nấm và bông cải xanh (súp lơ xanh)
- Bánh mỳ phô mai.
- Tráng miệng: Bánh tart táo
- Món chính: Thịt bò nướng, khoai tây và cà chua nướng với gia vị thảo mộc
- Bánh mỳ và phô mai
- Tráng miệng: Một quả kiwi
- Món chính: Xúc xích và bí ngòi
- Tráng miệng: Kem và táo
- Món chính: Cá rán rắc vụn bánh mỳ, rau súp lơ trắng
- Bánh mỳ và phô mai
- Tráng miệng: Đào
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Phỏng vấn độc quyền cùng Apple: “M5 Pro và M5 Max được thiết kế để đưa MacBook Pro vượt qua giới hạn những gì một chiếc laptop có thể làm”
Giữa một thị trường laptop cao cấp đang dần bão hòa bởi những bản nâng cấp nhỏ giọt, câu hỏi "có đáng để xuống tiền lên đời?" ngày càng trở nên khó trả lời. Nhưng với sự xuất hiện của thế hệ M5 Pro và M5 Max, Apple dường như không muốn người dùng phải tiếp tục đắn đo.
-
Diễn viên Resident Evil làm chấn động cõi mạng vì một Tool AI đạt 10.000 star trên GitHub: dân lập trình vào mổ xẻ, lập tức bóc trần sự thật