Bị cảnh sát phát hiện ma túy trong xe, tài xế khẳng định "gió thổi vào đấy!"
Zak, 37 tuổi, được cảnh sát miêu tả là "trông rất cứng, mắt đỏ ngầu, đã cố tình loanh quanh trong xe như muốn che giấu thứ hàng cấm nào đó".
- Cậu trai 16 tuổi bị bắt quả tang dùng ô tô đồ chơi buôn lậu 25kg ma túy đá qua biên giới Mỹ - Mexico
- Bắt giữ 2 giáo sư hóa điều chế ma túy đá tại trường Đại học
- Người mẹ nghiện ngập chà ma túy vào nướu của con gái 1 tuổi "cho dễ ngủ" rồi khiến bé tử vong
- Người mẹ buôn ma túy bị kết án 99 năm tù vì giấu thi thể của con trai trong tủ lạnh của khách sạn
Unilad đưa tin: Joseph Zak, một gã trai đến từ Florida (Mỹ), đã gặp phải rắc rối lớn với cảnh sát địa phương.
Sau khi cố tình vượt qua biển báo dừng xe ở Fort Pierce, Zak đã bị cảnh sát ra hiệu tấp vào lề. Theo báo cáo bắt giữ được công bố bởi The Smoking Gun, gã đã đưa ra lời biện hộ cực bất ngờ khi cảnh sát tìm thấy ma túy trong xe của mình.

Theo các nhân viên cảnh sát ở khu vực Fort Pierce: Trong khi xe chưa dừng hẳn, Zak đã có nhiều hành động đáng ngờ, có vẻ như gã đã cố tình ném nhiều thứ qua cửa kính ghế sau.
Zak, 37 tuổi, được cảnh sát miêu tả là "trông rất cứng, mắt đỏ ngầu, đã cố tình loanh quanh trong xe như muốn che giấu thứ hàng cấm nào đó".
Gã bị cảnh sát yêu cầu ra khỏi xe và ngay lập tức bị còng khi lực lượng chức năng phát hiện ra lon bia đã mở sẵn. Ngoài ra, cảnh sát tìm thấy "ống thủy tinh chuyên dùng để hít ma túy, cùng một túi nylon chứa chất trắng nghi là ma túy".

Joseph Zak
Sau khi xét nghiệm nhanh, cảnh sát Fort Pierce tuyên bố thứ chất trắng trong bọc nylon chính là cocaine.
Dù những thứ kể trên được tìm thấy trong xe của Zak, gã vẫn khăng khăng rằng: "Cảnh sát hoặc gió đã đưa cocaine vào xe".

Khách sạn Reno
Trước khi bị cảnh sát chặn lại, Zak đã bị cáo buộc uống rượu bên trong nhà để xe của khách sạn Reno, trên tay cầm một túi nylon chứa chất trắng.
Theo cảnh sát địa phương, các sĩ quan đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ tài khách sạn Reno - nơi này từ lâu đã trở thành điểm nóng ma túy và mại dâm.
Sau đó, Zak bị buộc tội sở hữu ma túy cũng như công cụ sử dụng ma túy. Gã đã bị đưa về nhà tù quận St. Lucie. Tuy nhiên, Zak đã nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại và sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 3/12 sắp tới.
Theo Unilad
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Công ty startup "sa thải" AI, thuê hẳn 2 lập trình viên để trả lương cho rẻ
Trong khi cả thế giới lo ngại AI sẽ cướp đi việc làm, một startup bất ngờ gây sốt khi quyết định "sa thải" AI để quay lại thuê lập trình viên bằng xương bằng thịt. Khi hóa đơn API và phí token vượt xa quỹ lương, liệu con người có đang thắng thế trong bài toán tối ưu chi phí?
-
Người dùng bình chọn công nghệ “thiếu là khó chịu nhất" tại Better List 2026: Pin và sạc nhanh đứng đầu, AI bám sát phía sau