Cập nhật hình ảnh dàn Running Man tại sân bay sang Việt Nam: Song Ji Hyo vẫn trung thành với mặt mộc, các thành viên nam mặc đồ siêu đáng yêu
Không chỉ các fan Việt mà ngay cả các thành viên cũng thể hiện rõ sự hào hứng trên gương mặt khi chuẩn bị lên đường sang dự buổi fan meeting tại TP.HCM.
- Náo loạn loạt tin tức Kbiz siêu nóng: Lee Dong Wook - Song Ji Hyo hẹn hò, Jessica và Kim So Hyun sắp tới Việt Nam
- Lần đầu tiên Gary trả lời phỏng vấn về con trai và gia đình, tiết lộ lý do thật sự khiến anh rời Running Man
- MC quốc dân Yoo Jae Suk: Người chồng "2 không – 1 chỉ" được người Hàn Quốc ngưỡng mộ, muốn "tôn lên làm thánh"
Như đã thông báo từ trước, Running Man Hàn Quốc sẽ có một buổi fan meeting được tổ chức vào ngày 1/12 tại khu đô thị Sala, Quận 2, TP.HCM vào lúc 18h30.
Ngay lúc này, các thành viên gồm Song Ji Hyo, Lee Kwang Soo, Yoo Jae Suk, Kim Jong Kook, Haha, Ji Suk Jin đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon để chuẩn bị lên đường.
Mới đây, người hâm mộ của Running Man đã đăng tải một số hình ảnh của các thành viên ở sân bay. Có thể thấy, mỗi người đều ăn mặc đơn giản, thoải mái và khá ấm áp do thời tiết bên Hàn đang lạnh. Tuy nhiên, gương mặt ai cũng đầy vui vẻ và hào hứng.

"Mợ ngố" Song Ji Hyo để mặt mộc nhưng vẫn được fan khen xinh đẹp và dễ thương

"Chú châu chấu" Yoo Jae Suk và "bố" Ji Suk Jin đi cùng nhau như đang mặc đồ đôi

Các thành viên vui vẻ cười nói và chào hỏi mọi người
"Hươu cao cổ" Lee Kwang Soo có vẻ rất hào hứng khi quay lại Việt Nam. Cách đây vài ngày anh cũng vừa có mặt tại Hà Nội tham dự lễ trao giải AAA 2019.

Kim Jong Kook cũng có mặt để bay cùng chuyến với các thành viên còn lại.
Dự kiến, các thành viên Running Man sẽ đáp chuyến bay xuống Tân Sơn Nhất vào khoảng 22h50 tối nay.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
9 giây thảm hoạ: AI agent tự xóa sổ toàn bộ hệ thống của một startup
Sự cố tại PocketOS không phải lỗi của một phần mềm duy nhất - mà là hệ quả của nhiều lớp thiếu sót xếp chồng lên nhau, khi AI được trao quyền hành động mà không có đủ hàng rào kiểm soát.
-
Tin đồn lan truyền suốt nhiều năm rằng Tử Cấm Thành của Trung Quốc sử dụng tới 600.000 tấn máu lợn mỗi năm để “trừ tà” cuối cùng đã được làm sáng tỏ



