Cát Phượng: Tiếng cười từ những nỗi buồn

PV,  

Trên sân khấu, Cát Phượng luôn làm chủ sân khấu với những vai diễn của mình. Diễn tấu hài thì mang tiếng cười, diễn bi cũng lấy ít nước mắt của khán giả.

Thế mà, khi bước xuống sân khấu, trở về với một Cát Phượng đời thường, chị không thể ngồi yên một chỗ. Ở chị lúc nào cũng hằn lên nét lo toan, bon chen, bươn chải. Nhiều người nhìn từ xa, cứ nghĩ Cát Phượng là một người phụ nữ hiện đại, thành công. Thế nhưng, từ trong sâu thẳm cuộc đời, chị được gắn với chữ đa đoan và khổ hạnh.

Tiếng cười từ những nỗi buồn

- Sau thời gian dài im lặng, có thể nói là từ sau cuộc ly hôn giữa chị và diễn viên - đạo diễn Thái Hòa thì nay chị mới trở lại?

- Cuộc đời có lúc thăng, lúc trầm. Nghệ sĩ khi thì có vai hay lúc thì có vai dở. Bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Thời gian qua tôi không xuất hiện trên sân khấu nhiều vì tôi lo kinh doanh, đi lưu diễn. Tôi chỉ đi diễn hài, mà diễn hài thì ít được nhắc đến nên mọi người cứ ngỡ tôi đã "biến mất".

Ảnh: TGTD

- Và sự trở lại với vai Nương trong Cánh đồng bất tận và live show sắp tới là sự trở lại hoành tráng?

- Thật lòng mà nói tôi rất thích diễn kịch dài, dù rằng kịch dài cực hơn, mất thời gian hơn và ít tiền hơn diễn hài. Nhưng sau khi tôi và Thái Hòa chia tay, nhóm của tôi (gồm Thái Hòa, Cát Phượng, Đức Thịnh) cũng từ đó mà tan rã. Hai người họ thì trụ lại sân khấu Phú Nhuận và làm công việc đạo diễn, tôi vẫn đi diễn và tìm bạn diễn mới và tiếp tục công việc của mình.

Có những hôm tôi diễn hài, khán giả hỏi: "Cát Phượng ơi, muốn xem Phượng diễn thì ở đâu? Tôi cảm thấy mình có lỗi. Thế là ý tưởng cho một live show được nhen nhóm, vì tôi nghĩ, mình đã có 20 tuổi nghề. 20 năm qua, tôi đã được và mất gì.

Ngoài ra, tôi may mắn được chị Minh Nguyệt mời vào vai Nương, đó là vai hay. Nó đúng với nguyện vọng của tôi là có vai diễn để trở lại với kịch dài.

- Một live show hài mà lấy tên Dấu ấn cuộc đời nghe có có vẻ bí quá?

- Lúc đầu, tôi định lấy cái tên Cát Phượng 20 năm theo nghề: Được & Mất. Nhưng sau đó, tôi thấy chủ đề này thường quá nên đã chọn Dấu ấn cuộc đời (diễn ra vào ngày 5-3 tại sân khấu Trống Đồng, 10-3 tại Nhà hát Bến Thành). Vì cuộc đời tôi có quá nhiều dấu ấn, những dấu ấn mà phần lớn là buồn không thể phai. Nhưng cái hài được nhìn từ cái bi cũng là một cái hay vì trong cuộc đời của tôi luôn nhìn nỗi buồn bằng nụ cười.

Ngoài ra, tôi cũng muốn làm live show nhưng để coi đây là phút nhìn lại 20 năm đã qua, cũng là cái tôi để lại cho con trai tôi biết mẹ nó như thế nào đồng thời cũng là dịp để tri ân khán giả đã yêu mến tôi.

- Chị sẽ làm như thế nào để "biến hóa" những nỗi buồn của mình thành tiếng cười thực thụ cho khán giả?

- Tôi cũng không biết sẽ như thế nào. Chỉ mong khán giả đến xem sẽ biết. Để làm live show này, tôi đã đặt các tác giả viết theo ý tưởng của mình. Ngoài ra, tôi cũng có những người bạn thân tham gia như Hoài Linh, Tấn Beo, Hoàng Sơn, Phương Thanh, Cẩm Ly... Live show của tôi, bạn bè phải diễn hài chứ không ca hát gì cả.

Tự tin với vai trò bà mẹ độc thân

- Live show của chị không có bóng dáng của Thái Hòa, người bạn diễn khá ăn ý với chị và cũng là một đạo diễn rất mát tay cho các live show hài của nhiều nghệ sĩ khác?

- Khi có ý tưởng làm live show, tôi có nói chuyện với Thịnh và Hòa. Khi ấy, Đức Thịnh thì từ chối vì bận rộn phim ảnh, dựng kịch. Thái Hòa ban đầu cũng hào hứng lắm. Hòa còn ủng hộ tôi hết mình. Hòa nói: "Bà cứ làm đi, cứ lo diễn thôi. Mọi thứ còn lại tôi lo hết". Nhưng đến khi tôi bắt đầu, Hòa lại bận rộn với những vở kịch mới. Thế là tôi tự lo hết mọi thứ.

- Trước đây Thái Hòa luôn dành cho chị những tình cảm và những vai diễn hay nhưng cuối cùng không được như dự tính. Có phải bây giờ chị và Thái Hòa có nhiều khoảng cách?

- Chia tay nhau nhưng chúng tôi vẫn còn một điều chung đó là con trai chúng tôi. Chúng tôi vẫn cố gắng giữ tình cảm tốt để con trai không buồn. Nhưng khi mỗi người có một cuộc sống riêng thì khó mà kết hợp dễ dàng như mong muốn. Bản thân tôi cũng không quá câu nệ chuyện ấy vì tôi đã quen với việc tự làm, tự lo hết mọi thứ cho mình.

- Nhiều người cho rằng live show của chị không có Thái Hòa vì anh ấy đang có cuộc tình mới?

- Mọi việc của chúng tôi chỉ dừng lại ở công việc và chăm sóc con trai. Tôi không hề trách cứ hay buồn bã chuyện gì. Hòa có cuộc sống mới và chúng tôi ly dị thì Hòa phải có những mối quan hệ tiếp theo và tôi cũng thế. Ngoài ra, trong thời điểm này, Thái Hòa đang mổ dây thanh quản nên nếu có nhận lời Hòa cũng không thể hoàn thành được.

-Là một người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính và đa đoan, người như chị sẽ khó khuất phục và cũng khó mà có người đàn ông nào chịu được một người đàn bà giỏi giang lại có tính khí đàn ông như chị?

- Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Tôi chẳng biết tính khí này đã có trong tôi từ khi nào. Chỉ biết rằng, với tính khí này, tôi thiệt hơn là được. Đôi khi quá mệt mỏi trong cuộc sống, tôi nghĩ, giá như mình chịu khép mình, nhu mì, dịu dàng và sống giả vờ một tí chắc mình sẽ không khổ.

- Với sự mạnh mẽ của chị: muốn làm tất cả mọi thứ và làm chủ mọi thứ. Ngay cả trong hôn nhân chị cũng là người quyết định cưới, quyết định ly dị. Với con trai chị, chị sẽ áp đặt con trai như những gì chị muốn?

- Với con trai, tôi lại muốn dành cho con tất cả. Tôi tôn trọng và luôn muốn bù đắp cho con vì những thiệt thòi do chính cha mẹ chúng tạo nên. Vì thế, tôi không ngần ngại gọi điện kêu Thái Hòa năng thăm con, dành thời gian cho con. Vì làm gì thì làm, có một thực tế tôi không thể đổi được là Thái Hòa vẫn là cha của con tôi.

- Vừa lo toan mọi thứ, vừa một mình chăm con có bao giờ chị mệt mỏi?

- Từ khi tôi chọn cuộc sống này, tôi đã không còn một niềm vui nào cho riêng mình. Mỗi ngày 24 giờ tôi chỉ biết công việc và con trai. Tối đi diễn, sáng đưa con đi học, rồi tập tuồng, đi diễn, lo kinh doanh. Làm gì thì làm, tối đi diễn về tận khuya nhưng sáng 6 giờ tôi vẫn phải dậy đưa con đi học. Những ngày cuối tuần, tôi cho con trai đi theo xem mẹ diễn, chạy show cùng mẹ. Một phần tôi muốn được gần con, phần nữa tôi muốn cháu biết công việc của mẹ. Vừa chạy show, vừa tâm sự với con trai, tôi thấy mọi chuyện rất hạnh phúc.

- Thái Hòa đã có niềm vui mới, chị sẽ như thế nào?

- Đó là chuyện ngày mai. Sau những tan vỡ tôi thấy mình càng già hơn trong tâm hồn. Với tôi, con trai là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Biết đâu vài năm nữa thôi, có thể tôi sẽ bỏ nghề hay chuyển sang làm một công việc khác để dành thời gian dạy dỗ con trai nhiều hơn.

Cảm ơn chị và chúc live show thành công
 
Theo TGTD

NỔI BẬT TRANG CHỦ