Cậu bé 13 tuổi bị trói 10 tiếng liền vì mải chơi game

PV, KaMê 

Trong cả 10 tiếng đồng hồ ấy, cậu bé này còn không được ăn uống gì.

Theo báo giới Trung Quốc đưa tin ngày hôm qua, một cậu bé 13 tuổi người nước này bị ông nội dùng dây thừng trói quặt 2 tay ra sau trong hơn 10 tiếng đồng hồ liền, đồng thời phạt không cho ăn uống gì. Nguyên nhân dẫn tới sự việc này theo người ông là do cậu thường xuyên bỏ nhà ra quán net chơi game.
 
Sáng 25/12, sau khi thấy ông nội đi vắng, cậu bé (tên Tiểu Phong) đã bò ra cửa sổ kêu cứu và được một người dân gần đó phát hiện, vì bị trói quá chặt nên 2 cánh tay gần như tê bại. Ngay lập tức giới truyền thông Trung Quốc đã tới để tìm hiểu sự việc.
 

Tiểu Phong bị trói và báo giới đang thuyết phục người ông.
 
Theo lời kể của người ông, bố Tiểu Phong hiện tại còn không thèm nhận con mình vì thói ăn cắp tiền của gia đình để nướng vào game online. Hôm 24/12, sau khi mò về nhà, cậu bé này liền bị ăn một trận đòn nên thân rồi bị trói lại để không thể bỏ nhà đi được nữa.
 
Gia đình Tiểu Phong rất nghèo, bố mẹ thường xuyên đi làm ăn xa nên thờ ơ trong vấn đề nuôi dạy con cái. Kể từ khi biết đến trò chơi trực tuyến và lại được thả cỏ, cậu bé nhanh chóng bị cuốn hút và không nghe lời người lớn.
 
Khi được hỏi, cậu bé 13 tuổi cho hay ghét nhất trên đời là.... ông nội và bố. Phải sau thời gian dài thương lượng, người ông mới chịu cởi trói cho đứa cháu ngỗ ngược thiếu giáo dục này.
 

Phải biết giáo dục con trẻ bằng cách tìm hiểu sở thích của chúng.
 
Cách đây chưa lâu, một trường hợp trái ngược hẳn đã từng xảy ra tại Trung Quốc khi bà ngoại ủng hộ 2 đứa cháu chơi game và còn ra hàng net... chơi cùng chúng. Các chuyên gia tâm lý cho rằng đó mới là cách tốt để xây dựng cho trẻ em thói quen chơi game lành mạnh.
Tags:

NỔI BẬT TRANG CHỦ