Cậu bé lớp 10 cùng mẹ bán đấu giá những bức tranh yêu thích quyên góp số tiền 55 triệu đồng vào quỹ chống dịch Covid-19
Hành động này của cậu bé Phạm Thiệu Bảo đang được cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ.
- Chia sẻ của một người trực tiếp nằm tại khoa cách ly Covid-19 về nữ y sĩ lương 4 triệu/tháng nhưng sẵn sàng lấy một nửa đóng cho bệnh nhân mà không cần hoàn trả khiến ai nấy cảm động
- Hé lộ một góc khác ở nơi Quỳnh Trần JP thường quay vlog, có phải là phòng thay đồ không mà tá lả quần áo thế kia?
- Bỏ 3,6 triệu mua chiếc áo hàng nội địa lại nhận về nùi giẻ bạc phếch nhàu nhĩ, liên hệ với chủ shop thì chỉ nhận được câu trả lời quá đỗi lạnh lùng
Phạm Thiệu Bảo (16 tuổi, Hà Nội), du học sinh lớp 10 tại Kent School, Mỹ hiện đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng sau khi bán những bức tranh sưu tập được của gia đình để lấy tiền quyên góp chống dịch Covid-19. Được biết, số tiền mà cậu bé thu được từ việc bán tranh là 55 triệu đồng và đã được chuyển đi tất cả để đóng góp một phần nhỏ bé cho đất nước.

Phạm Thiệu Bảo, cậu bé đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội với hành động ý nghĩa của mình.
Hai tuần trước, trường học của Bảo tại Mỹ đã đóng cửa và khuyến khích du học sinh về nước tránh dịch. Bảo về Việt Nam ngày 15/3 và mặc dù không thuộc diện cách ly bắt buộc nhưng vẫn quyết định chuyển đến sống một mình ở một căn hộ gần nhà để tránh xa người thân và bạn bè.
Bảo được mẹ mang đồ ăn thức uống đến rồi tự xoay sở một mình trong căn nhà đó. "Đến ngày 30/3 này em sẽ hết cách ly. Thực ra thì em không có biểu hiện bệnh nhưng em vẫn nên cẩn trọng thì hơn", Bảo cho biết.
Trong thời gian cách ly, Bảo đã đọc nhiều bài báo và nhận thấy mình nên làm việc gì đó để góp một phần nhỏ bé vào công tác chống dịch ở Việt Nam. Bảo nói chuyện với bố mẹ rằng muốn bán một số tranh trong bộ sưu tập gia đình để lấy tiền ủng hộ. Mẹ của cậu bé đã ngay lập tức đồng ý để giúp con trai hoàn thành ý nguyện.

Phạm Thiệu Bảo có ý thức tự cách ly tại nhà dù không đi về từ vùng dịch vào thời điểm đó.
Bảo đã bán tổng cộng 4 bức tranh của các họa sĩ. Trong số đó có 2 bức bố mẹ Bảo sưu tầm và 2 bức còn lại là của Bảo. Bảo cùng với mẹ đã bàn bạc rất cụ thể rồi bắt đầu thực hiện chương trình trên Facebook cá nhân. Vì đang trong mùa dịch, việc bán tranh cũng không hề đơn giản nên Bảo đã quyết định giảm 10-30% giá trị thực của mỗi bức tranh. Và kết quả là hai mẹ con đã nhanh chóng thu về được khoản tiền kha khá dùng để ủng hộ.

Bức tranh tĩnh vật hoa này được bán với giá 5 triệu đồng.

Bức tranh được mua với giá 13,5 triệu đồng.

Bức tranh này mẹ con Bảo bán được 10 triệu đồng.

Và cuối cùng, bức tranh cả mẹ và Bảo đều rất thích có tên là "Khoảnh khắc" đã bán được với giá 22 triệu đồng.
"Em rất vui khi đóng góp được một số tiền lớn như thế cho chính phủ ạ. Hiện em đã đi du học Mỹ được 2 năm nhưng vẫn thường xuyên hoạt động từ thiện ở cả bên đó và Việt Nam. Em thường đi phát cháo miễn phí và thực hiện việc bảo vệ môi trường ạ", Bảo chia sẻ. Ngoài ra, cậu bé cũng muốn lan tỏa tình yêu nghệ thuật, đặc biệt là hội họa tới tất cả các bạn trẻ.

Hình ảnh của Phạm Thiệu Bảo khi du học Mỹ.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Dự án trung tâm dữ liệu AI 1 tỷ USD của Microsoft bế tắc: Tổng thống Kenya thừa nhận phải "cắt điện nửa quốc gia" mới đủ gánh
Siêu dự án trung tâm dữ liệu AI 1 tỷ USD của Microsoft tại Kenya đình trệ do lưới điện quá tải. Tổng thống nước này thừa nhận phải "cắt điện nửa quốc gia" mới đủ khả năng đáp ứng cơn khát năng lượng từ hệ thống.
-
Chế độ Bậc thầy Hasselblad trên OPPO Find X9 Series: Lần đầu tiên tôi hiểu vì sao dân chụp ảnh nghiêm túc lại mê thương hiệu này đến thế