Cây cầu đi bộ vô hình ở Hà Lan
Dưới sự dìu dắt của nhà tiên tri Moses và quyền năng của Chúa, người dân Do Thái đã rẽ nước biển Đỏ trốn chạy khỏi ách nô lệ ở Ai Cập để đến miền đất hứa...
Tuy nhiên, giờ đây, hiện thực không còn cần tới những phép màu. Hai kiến trúc sư Ro Koster và Ad Kil đã chung tay dựng nên cây cầu gần như vô hình đi xuyên qua khu rừng phòng hộ tại Halsteren, Hà Lan.
Cây cầu được đặt sâu trong lòng nước, và có độ dốc quanh đường bao của một tòa pháo đài thế kỷ 17. Nó đem lại cho các vị khách tham quan trải nghiệm được rẽ nước đi như trong truyền thuyết về nhà tiên tri Moses.






NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Cứ mỗi lần Anthropic ra mắt sản phẩm, một ngành phần mềm sụp đổ: Lần này đến lượt của Figma và Adobe
Dù chưa ra mắt, nhưng các tin đồn về công cụ thiết kế AI của Anthropic đã khiến cổ phiếu của ngành phần mềm thiết kế đồ họa chấn động.
-
Claude Opus 4.7 ra mắt: Thị giác tăng gấp 3, tự kiểm tra code trước khi báo cáo - nhưng cảnh báo dành cho lập trình viên dùng 4.6