Cha thế chấp con gái lấy tiền đánh bạc
Không còn tiền đánh bạc, Lâm tìm cách lừa con gái sang Campuchia để gán nợ và tiếp tục thỏa máu đỏ đen.
Nguyễn Văn Lâm (cha cháu Kiều) là một tay cờ bạc có tiếng ở địa phương. Thỏa máu đỏ đen, Lâm sang bên kia biên giới tiếp tục sát phạt. Sáng ngày 18/11, vì thua bạc, Lâm gọi điện đến trường nơi con gái đang học xin phép thầy chủ nhiệm gặp con. Khi gặp con, Lâm bảo con gái mang xe đạp đi cầm lấy tiền theo Lâm lên cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

tại sòng bạc Bảy Tần (Campuchia).
Chiều cùng ngày, bà Trà Thị Đạo (mẹ của Lâm) nhận được một cú điện thoại từ số máy lạ. Phía bên đầu dây, giọng một người đàn ông thông báo Lâm đánh bạc và nợ 100 triệu đồng tại sòng bạc Bảy Tần - Campuchia, hiện cháu Kiều và Lâm đang bị giam giữ, khi nào gia đình có đủ tiền chuộc thì mới thả người, nếu không có tiền trả, tiền lãi sẽ tính từng ngày, nếu nợ kéo dài sẽ bán cháu Kiều vào ổ mại dâm ở Thái Lan.
Trong khi chờ gia đình bà Đạo có tiền nộp chuộc cha con Kiều, thời gian gần đây có nhiều người lạ lảng vảng ở trước nhà bà để dò la tin tức.
Có người phụ nữ đã từng bị nhốt chung phòng với Kiều hiện đã được gia đình nộp tiền chuộc cứu khỏi sòng bạc thông báo cho bà Đạo biết, nếu chưa có tiền chuộc thì có thể chuyển dần mỗi lần 20 triệu đồng để cha con Kiều không bị đánh đập
Bà Đạo cho biết, Lâm chỉ có đứa con gái duy nhất là Kiều. Từ khi hai vợ chồng Lâm li thân, Kiều ở với bà. Hằng ngày sau buổi học, Kiều thường về nhà cha đến nhà mẹ rồi mới về nhà bà Đạo.
Công việc của bà hàng ngày là đan giỏ lát kiếm sống qua ngày, gia đình thuộc diện nghèo. Từ khi hay tin cháu gái bị bắt sang bên kia biên giới “gán” nợ, bà đã tìm mọi cách để xoay sổ số tiền là 100 triệu đồng, bà rao bán căn nhà cấp 4 cũ nát đang ở và mảnh đất vườn nhưng vẫn chưa có ai hỏi mua.
Bà Đạo đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Hiện Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phía Nam (C45B) Bộ Công an và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp điều tra, lập phương án giải cứu cháu Kiều.
Cách đó không lâu, một trường hợp tương tự cũng đã từng xảy ra. Ngày 30/11, Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) đã tạm giữ Trần Thị Thu Hiền (24 tuổi) để điều tra về hành vi cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.
Do gây gổ với chồng, Hiền ôm con nhỏ rời Thừa Thiên Huế vào Sài Gòn kiếm sống. Tại đây, Hiền được một người giới thiệu có gia đình ở tỉnh Bình Phước muốn tìm con nuôi, người mẹ trẻ mang con đến bán với giá 10 triệu đồng.
Có số tiền đó trong tay, Hiền lao vào con đường cờ bạc và sang tận Campuchia đánh bài. May mắn thắng được một số tiền, cô ta liên lạc với gia đình đã mua con mình, xin chuộc lại. Tuy nhiên họ yêu cầu Hiền phải đưa 60 triệu đồng mới trả lại đứa bé. Không đủ tiền chuộc con, Hiền lang thang đến huyện Hóc Môn và quen biết với cô bé bán vé số Lê Thị Phượng (14 tuổi, quê Quảng Ngãi).
Hiền tiếp cận Phượng và rủ cháu sang sòng bài L.V.S (Campuchia) chơi. Thua sạch tiền, Hiền vay sòng bạc 23 triệu chơi tiếp nhưng vẫn bị cháy túi. Sòng bài yêu cầu Phượng về nhà Hiền lấy tiền sang chuộc, nhưng cháu không biết đường. Hiền xin được "cầm cố" Phượng lại để về nhà lấy tiền chuộc. Khi cô ta tìm đến nhà Phượng thì bị công an bắt giữ.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Phỏng vấn độc quyền cùng Apple: “M5 Pro và M5 Max được thiết kế để đưa MacBook Pro vượt qua giới hạn những gì một chiếc laptop có thể làm”
Giữa một thị trường laptop cao cấp đang dần bão hòa bởi những bản nâng cấp nhỏ giọt, câu hỏi "có đáng để xuống tiền lên đời?" ngày càng trở nên khó trả lời. Nhưng với sự xuất hiện của thế hệ M5 Pro và M5 Max, Apple dường như không muốn người dùng phải tiếp tục đắn đo.
-
Diễn viên Resident Evil làm chấn động cõi mạng vì một Tool AI đạt 10.000 star trên GitHub: dân lập trình vào mổ xẻ, lập tức bóc trần sự thật