Cha và con trai chèo bè giữa "biển rác" để mưu sinh
Mỗi ngày, hai cha con người Philippines lại chèo bè nhặt rác mưu sinh giữa dòng sông ô nhiễm chỉ với một hy vọng là có miếng ăn bỏ bụng.
Sau khi thu lượm được một lượng rác nhất định, hai cha con sẽ mang đến cửa hàng thu mua đồng nát để bán lấy tiền mua thực phẩm. Trung bình mỗi ngày họ kiếm được khoảng 2 bảng Anh (khoảng hơn 60.000 đồng).
Những bức ảnh nhặt rác mưu sinh giữa dòng sông ô nhiễm của hai cha con nghèo khổ vừa được công bố nhân Ngày Nước Thế Giới 22/3 sắp tới. Sự kiện toàn cầu này tập trung vào vấn đề tiếp cận với các nguồn nước sạch an toàn.
Phát ngôn viên của Liện Hợp Quốc cho biết: "Ngày Nước Thế Giới là một ngày để tạo nên sự khác biệt cho những người đang bị ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan đến nước. Đây là một ngày để chúng ta chuẩn bị các phương pháp quản lý nguồn nước trong tương lai".

NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Cựu sinh viên Bách Khoa làm lại Yahoo Chat trong 2 tuần, nhưng có một thứ không thể "hồi sinh"!
Hàng trăm người ùa vào thử, gõ buzz, khoe nick cũ - rồi nhận ra mình không biết chat với ai. Có lẽ thứ đang được tìm kiếm không nằm ở Yahoo.
-
Anthropic đổi cách tính tiền: Kỷ nguyên "nhân viên AI không giới hạn" đã hết, chi phí AI của doanh nghiệp có thể tăng gấp 3