Chắc gì xinh chồng đã... "thèm"!

Nguyễn Hằng,  

Đã 2 tháng kể từ ngày cưới, số lần anh động vào người vợ đếm trên đầu ngón tay.

Chẳng lẽ… trách chồng?

Nhìn vào gia đình chị Hoa – anh Thắng, ai cũng bảo họ thật xứng đôi vừa lứa. 

Nhiều cô gái dù có ghen tị đến thế nào cũng khó chê được cô nàng nóng bỏng này. Hoa có khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo, đôi mắt sâu ướt át, hàng mi cong hấp háy cùng nụ cười đầy mê hoặc. Không chỉ có khuôn mặt đẹp, cô còn nổi bật với thân hình hoàn hảo, cặp mông tròn trịa cùng khuôn ngực căng đầy càng làm tăng sự quyến rũ khó cưỡng.

Thắng cao to lừng lững, cộng với vẻ mặt rất đàn ông. Còn trẻ nhưng anh và chị đều có công ty riêng và làm ăn rất phát đạt. 

Dù được chồng chiều thật nhưng Hoa vẫn càng ngày càng chán nản. Lấy nhau được 2 năm trời, nhưng chẳng ngày nào cô được thỏa mãn "chuyện ấy" một cách trọn vẹn. 

Chị dần không còn cảm hứng với chồng (Ảnh minh họa)

Hoa thì hơ hớ. Có những lúc chồng ngủ ngon lành mà cô thấy tức. Cô ước sao giá trước đây mình cũng sống thử, chắc hôm nay sẽ không phải ngậm ngùi chịu quả đắng như thế này. 

Sau một thời gian ngắn về thăm nhà, ai cũng giật mình khi cô gầy rộc đi, da dẻ tái xám, không ai nghĩ đây là cô dâu mới cưới.

Thắng yêu thương vợ, cũng hay đưa vợ đi ăn, đi chơi, làm việc nhà cùng. Nhưng anh rất lười "yêu”. Đã 2 tháng kể từ ngày cưới, số lần anh động vào người vợ đếm trên đầu ngón tay. 

Cô cũng chịu khó tham khảo kiến thức, tư thế “yêu”, làm mới bản thân với váy ngủ quyến rũ, thân thể thơm tho nhưng cũng chẳng ăn thua. Có hôm, cô chủ động, anh cũng chiều chuộng qua loa nhưng chưa ra ngô ra khoai gì, anh đã xuất tinh. Khiến nhiều khi cô nghi ngờ hoặc chồng bị "yếu", hoặc chồng có bồ. 

Cứ chịu đựng thế, đến bây giờ cô vẫn chưa hề có cảm nhận gì khi quan hệ vợ chồng. Rồi cô cứ thấy chồng lảng tránh, lúc thì về muộn, lúc thì chơi game tới 2 – 3 giờ sáng mới đi ngủ. Nhiều khi cô nghĩ tới li hôn hay “kiếm tạm một bờ vai” nhưng chẳng nỡ, bởi anh là người chồng tốt. 

Cảm giác luôn thèm thuồng, không thỏa mãn ấy cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần, trở thành nỗi ám ảnh khiến cô chán chồng kinh hoàng.

Vì sợ anh buồn, cô không nói cho anh biết cảm giác thật của mình mà chỉ biết im lặng, mặc cuộc sống muốn thế nào thì cứ diễn ra.

Vợ chồng Thư - Nam lại khác. Thư là một người đàn bà đẹp, quyến rũ. Nam phải vất vả lắm mới rước nàng về dinh bởi hồi còn đi học, xung quanh nàng là bao chàng vệ tinh hoành tráng. 

Do yếu tố công việc, Nam suốt ngày phải ra khơi. Anh làm kỹ sư trên giàn khoan giếng dầu. Cứ nửa tháng làm, nửa tháng nghỉ ở nhà. Lấy nhau được 1 tuần, anh lại lên đường đến với công việc ngoài biển khơi. 

Ban đầu, Thư như phát điên, cô chán nản khi trong nhà rộng thênh thang thiếu vắng hơi ấm của người đàn ông. Ngày đêm mong nhớ, cảm xúc đan xen lẫn lộn, lúc nhớ, lúc buồn bực lúc trông ngóng...

Tuy nửa tháng về nhưng Nam vẫn phải ngược xuôi tất tả ở công ty, công việc của anh lại quá bận rộn khiến quỹ thời gian dành cho vợ hạn hẹp. Cứ khi nào chồng "rảnh", cô lại nhảy đến và bắt chồng chiều.

Nhưng Nam lại có vẻ mê công việc hơn vợ. Nhiều khi thấy vợ "ham" quá, Nam hơi sợ. Bởi anh nghĩ, đã làm nửa tháng ngoài khơi, về đất liền cũng phải làm việc mà cứ có mặt ở nhà là vợ đòi, anh chẳng có sức để chiều. 

Thư càng ngày càng héo mòn khi chồng cứ biền biệt ngoài giàn khoan...

Im lặng chẳng là vàng

Theo chuyên gia tư vấn Đoàn Thúy Hương (Trung tâm tư vấn Tình yêu – Tình dục thành phố Hà Nội) cho biết, chồng “yếu” hay chồng "lơ là" chuyện ấy khiến người vợ tủi thân, buồn khổ. 

Không ít chị em chọn cách im lặng, sống chung với lũ. Cũng có người trao đổi với chồng nhưng không dám nói thẳng, sợ chồng buồn, tự ái. Người vợ tự ôm nỗi buồn hoặc có suy nghĩ tiêu cực như cặp bồ, bỏ chồng, ý muốn huỷ hoại, buông thả bản thân…

Cam chịu hoặc kiếm người đàn ông khác thay thế không phải là giải pháp. Cả hai cần nói chuyện thẳng thắn để cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc. 
Tags:

NỔI BẬT TRANG CHỦ