Chân dung 2 nạn nhân dũng cảm thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin ở nước Úc
Quản lý quán cà phê Lindt ở Sydney, Tori Johnson, bị bắn chết khi anh nắm lấy khẩu súng của kẻ bắt cóc để bảo vệ các con tin. Trong khi đó, luật sư trẻKatrina Dawson, 38 tuổi, tử vong khi đứng ra che chắn cho người đồng nghiệp đang mang bầu.
Nữ luật sư Dawson, bà mẹ 3 con, thì tử vong trong bệnh viện sau khi bị bắt giữ làm con tin hơn 16 tiếng đồng hồ. Cô là luật sư tại văn phòng luật Eight Selbourne ở phố Phillip, gần quán cà phê Lindt.
Tori Johnson (trái) và Katrina Dawson là 2 nạn nhân thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin giữa Sydney.
Johnson và Dawson là 2 nạn nhân kém may mắn thiệt mạng trong vụ bắt cóc 17 con tin kéo dài hơn 16 tiếng đồng hồ gây chấn động nước Úc. Tay súng bị tiêu diệt Man Haron Monis, 50 tuổi, được cho là đã nổ những phát súng đầu tiên trước khi cảnh sát vũ trang ập vào quán cà phê trong trận mưa đạn và kết thúc cuộc giải cứu con tin nghẹt thở.
Sau cuộc giải cứu, hàng trăm bó hoa đã được người dân đặt ở toà nhà Martin Place vào sáng ngày hôm nay để tưởng nhớ 2 nạn nhân thiệt mạng.
Uỷ viên cảnh sát New South Wales, Andrew Scipione, đến viếng thăm khu vực bên ngoài quán cà phê Lindt sáng nay.
Một phụ nữ đứng lặng lẽ, rơi nước mắt gần quá cà phê Lindt.
Hàng trăm bó hoa tưởng niệm được đặt trước toà nhà Martin Place vài tiếng sau khi kết thúc cuộc giải cứu con tin.
Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ bắt cóc con tin chấn động.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Kỳ lân công nghệ của Trung Quốc tung vũ khí tối mật, mở đường cho kỷ nguyên hợp nhất não người và máy móc
BrainCo vừa trình làng sản phẩm bàn tay robot khéo léo Revo 3. Thiết bị sở hữu hai mươi mốt bậc tự do cùng lực nắm mạnh mẽ, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ giao diện não sang lĩnh vực trí tuệ hiện thân mới.
-
Huawei hé lộ Pura X Max, điện thoại gập ngang trông như iPad mini