Cháo trai “nghệ sĩ” cho ngày đông
Một chiều lang thang trên đường Thanh Niên, cảm nhận cái lạnh khe khẽ len lỏi vào da thịt, chợt thấy thèm ăn chút gì ấm bụng thì bạn đừng nên bỏ qua hàng cháo trai nổi danh trên đường

Sẽ thật khó nhận ra nếu bạn không để ý tấm biển nhỏ treo ở ngoài.

Quán nhỏ nằm sâu trong ngõ.

Những con trai sông được đem ngâm nước gạo một ngày một đêm cho nhả hết rêu, cát và phân. Sáng tinh mơ hôm sau, cô chủ quán sẽ rửa lại thêm một lần và đem luộc đến khi thấy vỏ trai há hết miệng thì bắc xuống để thịt trai không dai. Rồi lại lọc thêm một lần nữa để hết sạch chất bẩn, làm cho người ăn thấy sạn. Cô chủ quán bắc một nồi gang lớn lên bếp lửa, trút trai vào và xào thật thơm với hành khô. Sau công đoạn này, những con trai đã được khoác lên mình một vẻ đẹp và hương thơm quyến rũ.



Cháo trai ăn với quẩy giòn tan và hành khô thật tuyệt.
Cháo trai có khi được nấu bằng bột xay, khi thì được nấu bằng gạo nguyên hạt, mỗi loại lại có một ấn tượng riêng. Nước để nấu cháo được dùng hoàn toàn bằng nước luộc trai. Cháo ở đây là dạng cháo bột quấy đều tay không bị vón cục hay khê vì quá lửa mà béo ngậy và thơm nức mùi trai xào hành. Món cháo trai thường để nhân xào bên ngoài, chỉ khi múc cháo ra bát mới thêm một vài thìa thịt trai đã chế biến như thế sẽ giữ được vị ngọt béo của bát cháo.

Những con ốc phải chuẩn mới lọt qua con mắt “kiểm duyệt” của cô chủ quán.
Một món ăn nữa mà được nhiều người “chấm” của quán là món bún ốc nguội. Đây là món ăn dân dã chỉ có ở Hà Nội. Loại bún “răng bừa” (bún lá) dùng để ăn bún ốc nguội cũng không dễ mua như bún rối thông thường. Cũng giống như cái tên của mình, bún ốc nguội bao gồm những nguyên liệu “nguội”: Bún nguội, ốc nguội, nước canh cũng… nguội.

Bún nguội, ốc nguội, nước canh cũng… nguội.

Canh ốc ngọt mát, hơi chua dịu, có thêm chút cay cay của ớt.

Bún ốc nguội bắt buộc phải ăn cùng bún lá mới được.
Dù là món ăn bình dị, nhưng khâu chọn nguyên liệu và chế biến bún ốc nguội lại vô cùng cầu kỳ. Không phải cửa hàng nào cũng thành công với món ăn này. Ốc không được luộc mà là dùng giấm bỗng để hấp cách thủy. Con ốc trong bát nước béo ngậy, nhai vào giòn, đậm đà mà nhất là không hề có vị tanh.


Những con ốc béo ngậy, nhai vào giòn, đậm đà mà không hề tanh.

NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nói thật là: Đừng mong smartphone pin tháo rời sẽ trở lại, dù cho đó là ở châu Âu năm 2027
Bạn có nghĩ luật Pin của châu Âu là hồi chuông báo tử cho smartphone nguyên khối?
-
Apple khai tử MacBook Air 8GB, giờ lại bảo MacBook Neo 8GB là "đủ dùng": Lý do đằng sau quyết định này là gì?