Cháu bà nhưng là con của con…
“Biết xử sự với mẹ chồng như vậy là không được nhưng mình… đành làm vậy cho bõ tức.” - T ấm ức giãi bày.
Cháu bà nhưng là con của con…

T sinh cu Tí được mấy ngày có đón mẹ chồng ra trông cháu, vì đây là ý muốn của bà và cũng là đứa cháu đầu tiên trong gia đình bên nội. T đã rất vui khi đón bà về và trong thâm tâm không bao giờ cô nghĩ sẽ có chuyện xích mích giữa cô và mẹ chồng.
Mọi chuyện cũng bắt đầu từ cu Tí… Hôm cu Tí được 1 tuần tuổi, trong lúc rỗi rãi chuyện phiếm với mấy bà hàng xóm T có nghe mẹ chồng nói: “Nếu ly dị thì chị ấy để cháu lại cho tôi rồi muốn đi đâu thì đi!”. T nghe xong cũng bỏ qua vì chị nghĩ chẳng qua là bà yêu cháu giờ mới có đứa cháu đầu và cũng là chuyện tầm phào của mấy bà già. Thế nhưng…
Không lâu sau trong một lần hai mẹ con nói chuyện có nhắc tới chuyện chị H hàng xóm ly hôn được quyền nuôi con, mẹ chồng T đã thẳng thừng nói với T: “Nếu ly hôn thì để cháu lại cho tôi nuôi rồi chị đi đâu thì đi!” Sau mấy phút ngỡ ngàng vì câu nói của mẹ chồng và nhớ lại lần chuyện phiếm của mẹ chồng với mấy bà hàng xóm hồi trước T đã phản ứng lại khá gay gắt: “Cu Tí là cháu bà nhưng nó là con của con, con ở đâu thì nó sẽ ở đó”.
Chiến sự đã xảy ra giữa hai mẹ con và T bắt đầu có thái độ “đối đầu” lại với mẹ chồng. Cô không hiểu tại sao mẹ chồng lại có ý nghĩ như vậy. Mỗi khi nghe mẹ chồng nựng cu Tí: “Giống yêu của bà, sau này giống ở với bà nhé!”. Tuy không thể hiện thái độ nhưng cô luôn có một cảm giác khó chịu với những câu nói có ý “độc chiếm” cu Tí của mẹ chồng. Lấy lý do bé cần được tự lập và cần được tiếp xúc với nhóm trẻ T quyết định gửi con đi mẫu giáo. Cu Tí đi trẻ cả ngày chỉ tối mới về nhà nên bà đã về quê, thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn đã đến khi mẹ chồng từ quê gọi điện ra tuyên bố với chồng T: “Nếu cu Tí có chuyện gì chỉ là do vợ anh không biết chăm sóc cháu của tôi, khi đó phải đưa cu Tí về để tôi nuôi!”. T trở thành người khác và hầu như mỗi khi có việc phải về quê cô rất ít nói chuyện với bà. Mọi ý nghĩ để cu Tí và bà gần gũi nhau trước kia của T không còn, T chỉ cho cu Tí về chơi một năm một lần vào dịp tết. “Mình mới sinh con chưa đầy một năm mà nghe bà nói chuyện nếu ly hôn thì để cháu cho bà nuôi tới 2 lần trong khi gia đình mình vẫn sống hạnh phúc. Biết xử sự như vậy là không được nhưng mình… đành làm vậy cho bõ tức.” - T ấm ức giãi bày.
Sao cháu bà không giống bên nội…?
Ngày chị Hằng (Hai Bà Trưng) mới sinh - khi tới thăm chị và bé Bốp - sau một hồi săm soi ngắm nghía thằng cháu đích tôn giữa “ba quân thiên hạ” mẹ chồng chị phán một câu xanh rờn: “Sao cháu bà không giống bên nội… ”. Đến giờ chị vẫn không hiểu tại sao mẹ chồng có thể thắc mắc như vậy, tại sao bà không hiểu nếu cháu không giống bên nội thì giống bên ngoại. Hằng tâm sự: “Thằng bé mới sinh được mấy ngày, mà trẻ con thay đổi từng ngày biết được nó giống ai đâu. Chẳng lẽ ngay khi sinh ra nó phải giống bên nội mới là cháu của bà?”.
“Lẽ ra mình cũng không có phản ứng như vậy nếu như bà nội Bốp không cố chấp. Bà luôn giữ nguyên ý kiến Bốp không giống bên nội cho dù càng ngày Bốp càng giống bố nó như lột”. Chị Hằng giãi bày tâm sự: “Trẻ con vào tuổi của Bốp dã có ít nhiều nhận thức nếu bà nhắc đi nhắc lại điều đó trước mặt Bốp sẽ làm Bốp có những suy nghĩ không hay mà mình thì không muốn điều đó xảy ra!”
“Cháu là của bà nhưng lại là con của con!”. Xin mẹ hãy hiểu vì có một thời mẹ cũng đã từng làm dâu như con.
K.P
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đánh giá AirPods Max 2: Càng dùng lâu, càng thấy rõ những nâng cấp Apple ẩn sau thiết kế quen thuộc
AirPods Max 2 không thay đổi thiết kế, nhưng nâng cấp về chất âm, chống ồn và trải nghiệm thông minh. Sự khác biệt chỉ thực sự rõ khi sử dụng lâu dài.
-
"Quái vật AI" quá nguy hiểm nên Anthropic không dám công khai - Chuyên gia bảo mật vào cuộc và tuyên bố, chỉ là chiêu trò marketing