Cháy rừng ở Úc: Tình người trong thảm họa
Dân Úc trên khắp cả nước đang chung tay hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi, lương thực, thuốc men và quỹ dành cho lính cứu hỏa.
- Bị crush chê bai thân hình quá cỡ, nữ sinh quyết tâm "phục thù" bằng cách giảm hơn 30kg, thăng hạng về ngoại hình lẫn cách sống
- Tìm anh họ của bạn trai để trả thù, cô gái rơi vào lưới tình với đối phương, nhưng đến khi mang thai mới lộ bộ mặt thật của tên này
- Bắt cóc và buôn bán 46 đứa trẻ trong 2 năm và đến khi bị bắt kẻ buôn người đưa ra lời khai khiến cảnh sát "lạnh người"
- Xôn xao đoạn clip các con đến phá đám tang của bố, ra sức đánh đấm vào xác người đã khuất chỉ vì căm giận chuyện quá khứ
Khi Erin Riley thông qua mạng xã hội Twitter đề nghị chia sẻ nơi ở cho những người bị ảnh hưởng bởi cháy rừng vào ngày 1-1, cô không thể ngờ được rằng mình sẽ trở thành người điều phối một tổ chức hỗ trợ điểm trú ẩn khẩn cấp quy mô lớn.
Giúp nhau trong khủng hoảng
Điều bất ngờ này đã xảy ra sau khi bài đăng của nữ nghiên cứu sinh được chia sẻ rộng rãi. Trong vỏn vẹn 4 ngày, tổ chức FindABed của Riley nhận được hơn 3.000 lời đề nghị cung cấp chỗ ở cho các nạn nhân cháy rừng trên toàn quốc.
Trường hợp của Riley chỉ là một trong nhiều câu chuyện về các thành viên cộng đồng chủ động hỗ trợ lẫn nhau trong khủng hoảng. Nhiều trung tâm sơ tán thậm chí còn tiếp nhận vật nuôi và gia súc, sắp xếp chỗ trú ẩn cho chúng bên cạnh chủ.
Các cộng đồng người tị nạn và người di cư cũng tham gia vào chiến dịch này. Trung tâm Hồi giáo Úc (AIC) ở Hobsons Bay, bang Victoria, hôm 2-1 thông qua mạng xã hội và mạng lưới cộng đồng kêu gọi gây quỹ, quyên góp lương thực và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân.
Đến ngày 3-1, AIC tiếp tục tổ chức tiệc nướng, quyên góp 1.500 USD cho công tác cứu trợ cháy rừng. Họ phân phát lương thực và nhu yếu phẩm cho những khu vực bị ảnh hưởng vào ngày 4-1, với sự hỗ trợ của Lực lượng Cứu hỏa đô thị (MFB) và tổ chức thiện nguyện Human Appeal Australia.
Trước đó, vào tháng 12-2019, một nhóm 4 người đàn ông từ Cộng đồng Hồi giáo Sydney ở vùng ngoại ô Auburn cũng đã lái xe tải chở đầy xúc xích, nước uống và lò nướng đến thị trấn Willawarrin, bang New South Wales (NSW), trong hành trình kéo dài 6 giờ để chia sẻ với cộng đồng bị hỏa hoạn tàn phá.
"Chúng tôi không thể dập lửa nhưng chúng tôi có thể tổ chức tiệc nướng cho mọi người. Đó là điều chúng tôi có thể làm để giúp đỡ cộng đồng, san sẻ với những người bị ảnh hưởng" - ông Jawad Nabouche nói với ABC News.
Giới nghệ sĩ và những người nổi tiếng, không chỉ ở Úc mà còn nhiều quốc gia khác, cũng chung tay vào chiến dịch này. Trong đó, diễn viên hài nổi tiếng người Úc Celeste Barber đã gây quỹ được hơn 13 triệu USD trong chưa đầy 48 giờ, kể từ khi cô thông qua mạng xã hội Facebook kêu gọi hỗ trợ cơ quan cứu hỏa NSW vào ngày 3-1.

Lính cứu hỏa tình nguyện Daniel Knox, 22 tuổi, trong một lần tham gia chữa cháy tại bang New South Wales - Úc. Ảnh: BBC
Hy sinh vì cộng đồng
"Chúng tôi làm vì đam mê, vì sinh mạng của những người khác. Ai cũng có lựa chọn riêng trong cuộc sống về việc họ muốn làm gì khi thức dậy mỗi sáng. Tôi muốn ra ngoài chống chọi với ngọn lửa, hỗ trợ cộng đồng" - Daniel Knox, 22 tuổi, chia sẻ.
Knox là một trong số hàng ngàn công dân Úc tạm hoãn công việc và cuộc sống thường ngày để chiến đấu với những ngọn lửa đang hoành hành trên khắp cả nước. Suốt nhiều tuần, chàng trai 22 tuổi túc trực bên điện thoại, sẵn sàng hành động khi nhận được lệnh.
Knox là thành viên của Cơ quan Cứu hỏa Nông thôn NSW (NSW RFS) - tổ chức cứu hỏa tình nguyện lớn nhất thế giới, với hơn 70.000 thành viên được đào tạo bài bản, phần lớn không được trả công, ngoại trừ số ít nhân viên cấp cao.
Kể từ tháng 9-2019, theo BBC, gần 3.000 lính cứu hỏa được điều động mỗi ngày để đối phó với các đám cháy ở NSW, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong số này, gần 90% là lính cứu hỏa tự nguyện, theo NSW RFS.
"Rất nhiều người không kiếm được thu nhập nhưng vẫn sẵn sàng đổ máu vì chiến dịch này. Mọi người đang làm việc rất chăm chỉ" - cô Lucy Baranowski, một người lính cứu hỏa tự nguyện, cho biết. Theo Baranowski, tình cảm cộng đồng chính là yếu tố giúp cô bước tiếp trên con đường vô cùng khó khăn này.
Trước đó, sau khi hứng chịu áp lực chính trị gia tăng vì cháy rừng lan rộng, Thủ tướng Úc Scott Morrison trong một tuyên bố hôm 29-12-2019 cho biết chính phủ sẽ trợ cấp 4.200 USD cho lính cứu hỏa tình nguyện ở NSW, những người đã tham gia chữa cháy hơn 10 ngày trong mùa hỏa hoạn này. Trước đó, ông Morrison từng khẳng định công tác trợ cấp cho lính cứu hỏa tình nguyện không phải là vấn đề ưu tiên trong bối cảnh lửa cháy vượt tầm kiểm soát.
Nhận huân chương thay cha đã khuất
Trong tang lễ hôm 7-1 tại TP Sydney, bé Charlotte O’Dwyer, 19 tháng tuổi, thay mặt người cha đã khuất nhận huân chương danh dự. Trước đó, vào ngày 19-12-2019, ông Andrew O’Dwyer, một người lính cứu hỏa tình nguyện 36 tuổi, đã thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ gần thị trấn Buxton, bang Victoria.
Ông Andrew được Đội trưởng Đội cứu hỏa Horsley Park Darren Nation mô tả là một người cha "giàu đức hy sinh" với tình yêu thương to lớn.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Công ty startup "sa thải" AI, thuê hẳn 2 lập trình viên để trả lương cho rẻ
Trong khi cả thế giới lo ngại AI sẽ cướp đi việc làm, một startup bất ngờ gây sốt khi quyết định "sa thải" AI để quay lại thuê lập trình viên bằng xương bằng thịt. Khi hóa đơn API và phí token vượt xa quỹ lương, liệu con người có đang thắng thế trong bài toán tối ưu chi phí?
-
Người dùng bình chọn công nghệ “thiếu là khó chịu nhất" tại Better List 2026: Pin và sạc nhanh đứng đầu, AI bám sát phía sau