Chỉ ăn trong 30 phút, chậm là bị mẹ phạt

H.N,  

Bữa cơm của hai bé nhà chị Phương chỉ diễn ra trong 30 phút, nếu các con ăn không kịp chị bắt phải đứng lên và cho dù chưa no cũng phải chịu nhịn đói.

Gần đến giờ phải đi họp Hội phụ nữ của phường, tôi đảo qua nhà chị Huyền Phương rủ chị đi cùng cho vui. Chị Phương nói tôi ngồi chờ chị cho con ăn cơm đã, chứ hai đứa ở nhà mà chờ bố về cùng ăn thì lâu lắm. “Trời ơi, giờ mới cho con ăn thì đến bao giờ mới xong mà đi cơ chứ, mà những hai đứa chứ có phải một đâu mà nhanh cho được. Nhà mình mỗi một đứa đã mất gần một tiếng đồng hồ rồi” – tôi thầm nghĩ. Nhưng thôi, đằng nào cũng đến rủ chị đi cùng rồi, đành ngồi chờ chị, muộn thì hai chị em cùng muộn vậy, tôi thở dài vẻ ngán ngẩm.

Nhưng trái với dự đoán của tôi, hai đứa trẻ nhà chị Phương, đứa lớn năm nay học lớp 1 còn đứa bé 4 tuổi, tỏ ra rất nghe lời mẹ và ngồi ăn rất ngon lành.

Chỉ cần mẹ gọi: “Các con ơi, rửa tay rồi vào ăn cơm nào” là hai đứa nhanh nhẹn đứng lên cất gọn đồ chơi rồi đi rửa tay và ngồi vào bàn ăn nghiêm chỉnh, không đùa cợt nhau. Sau đó chị Phương lấy cho mỗi con một bát cơm với đầy đủ thức ăn và đưa cho con. Đứa lớn nhà chị dùng đũa, đứa bé dùng thìa, hai đứa ngoan ngoãn “xin mẹ” rồi tự giác ăn, không nói chuyện.

Tôi để ý trong bữa ăn, ba mẹ con thỉnh thoảng trao đổi những mẩu chuyện rất… đơn giản như:

- Mẹ ơi, quả này là quả gì?
- Quả đậu con ạ
- Quả đậu lớn lên như thế nào?
- Người ta thường làm giàn cho cây đậu bám vào đó lớn lên con ạ.
- Thế quả đậu có tác dụng gì?
- Quả đậu giàu chất xơ, giúp con chống táo bón rất tốt, lại còn làm cho con thông minh nữa…

Hay

- Mẹ ơi, con ăn một bát cơm thôi nhé?
- Lý do là gì?
- Hôm nay ở lớp con ăn liên hoan, con ăn nhiều bánh kẹo nên no rồi.
- Lớp liên hoan thì vui thật, nhưng ăn nhiều bánh kẹo thì không tốt, lại làm con sâu răng và chán ăn cơm nữa. Nếu không ăn đủ cơm, lát nữa chơi rồi con sẽ đói. Nên con sẽ phải ăn một bát rưỡi nhé.
- Vâng ạ.

Cứ đến giờ là cả hai bé ngồi vào bàn ăn rất tự giác và chỉ ăn trong đúng 30 phút là xong bữa.
 
Câu chuyện của 3 mẹ con trong bữa ăn không nhiều và rất ngắn gọn. Hai đứa trẻ nhà chị sau khi được giải đáp thắc mắc thì không hỏi han hay mè nheo gì nữa mà tập trung vào ăn rất ngon lành. Chưa đầy 15 phút sau, cả hai đứa ăn xong, xin phép mẹ rồi tự giác mang bát ra chậu rửa bát để rồi ngoan ngoãn ra chơi đồ chơi tiếp.

Cứ nghĩ đến thằng cu 5 tuổi nhà mình, bướng bỉnh, mẹ có mang roi ra thì cũng chỉ ăn được nửa bát cơm là tôi thấy chán. Nhìn hai đứa con nhà chị Phương tự giác ăn uống ngon lành sao mà tôi mong con tôi cũng được như vậy quá.

Chị Phương không ngại ngần chia sẻ bí quyết rèn nết ăn cho con. Chị thừa nhận hồi con còn nhỏ cũng lười ăn lắm, phải ép con ăn hết bát bột, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm vì ăn xong một lát là chúng lại ọe ra, có thể vì quá no. Đến khi con lớn hơn một chút, chị hình thành một quy định chung cho cả gia đình. Đó là: đến bữa ăn thì phải tự giác ngồi vào bàn ăn, ăn cơm không nói những chuyện vô bổ, không xem tivi, không chơi đồ chơi, bữa cơm chỉ diễn ra trong 30 phút, nếu ăn không kịp cũng phải đứng lên và cho dù chưa no cũng phải chịu nhịn đói. Bữa nào cũng vậy, mẹ lấy cơm hai lần, con nào không muốn ăn nhiều cơm thì phải nói lý do chính đáng… Ai vi phạm những quy định trên sẽ bị phạt, hình phạt có thể là không mua đồ chơi của tháng nữa, không cho đi chơi tháng này hoặc không cho về ông bà nội ngoại…

Lúc đầu các con chị phản ứng cũng dữ dội và thường xuyên phá vỡ quy tắc. Nhưng chị áp dụng cách vừa cứng rắn thực thi quyết định phạt, vừa mềm dẻo là thường xuyên kể cho con nghe những câu chuyện về những bạn trẻ không có cơm ăn, hay nói cho con nghe tác dụng của món ăn này, món ăn kia… để con thấy được ý nghĩa thế nào khi con được ăn uống đầy đủ… Và cách này dường như có hiệu quả thực sự. Hai đứa trẻ có vẻ rất hứng thú với việc “khám phá” này.

Nghe chị Phương nói thì có vẻ đơn giản nhưng đúng là phải kiên trì thì mới thành công được. Giờ đây, dù có đi đâu chị cũng không phải lo lắng chuyện con không chịu ăn như những gia đình nhà khác.

Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
 
 
Phần thưởng của tuần này là một phần quà trị giá 500 nghìn đồng, gồm 02 gối trái tim và 01 gối vuông xinh xắn cho cha mẹ và con.

NỔI BẬT TRANG CHỦ