Chị em... bị doạ mà vẫn mua hàng
Đó chỉ đơn giản là một chiêu thức bán hàng đánh trúng tâm lý sợ hãi, lo lắng của người tiêu dùng, làm các chị các cô cứ sập bẫy liên tục mà không biết mình đang... "bị doạ".
Chị Kiều là một designer vốn có cá tính mạnh. Không thích duỗi hay là tóc, chị chọn kiểu tự nhiên nên tóc không đều sợi và chỗ xoăn ít, chỗ xoăn nhiều, lại ít dưỡng. Một lần đến "mông má" lại phòng lễ tân của một cơ sở làm tóc, chị được nhân viên vuốt ve mái tóc của mình, và cũng nghe những lời nhận xét "rợn tóc gáy": "Chị ơi chị cho em một sợi tóc, em đảm bảo là tóc chị hỏng cả rồi. Chị mà không dưỡng thì chẳng mấy chốc tóc chị nó dính bết lại từng cụm một trông bẩn lắm." Nói dứt lời, cô nhân viên sấn sổ đến gần chị Kiều, nhổ sợi tóc lớp ngoài kêu cái "tách" rồi đưa nó vào kính phóng to. Hình ảnh cho thấy trên ống nhòm làm chị Kiều thót cả tim. Thì ra, sợi tóc của chị là một khối gớm giếc, không trơn như tóc người ta, mà lồi chỗ này, lõm chỗ kia, độ bóng lại không đều nhau nhìn rất bẩn. Đây là lần đầu tiên chị được "mục sở thị" phần tự tin nhất của con người mình, nên chị phải mất mấy giây mới hoàn hồn lại. Mái tóc của chị trước nay luôn chiếm vị trí thượng phong trong con mắt của chồng bởi cái tự nhiên hoang dã như đất như trời. Bây giờ thấy bản chất của tóc như vậy, chị răm rắp nghe theo cô nhân viên mua cái này dưỡng, cái kia tạo ẩm, cái khác lại chống nắng. Thoáng chốc túi tiền đã bay vèo mất gần 2 triệu đồng.

Bị doạ ở ngoài chợ ngoài đường
Số chị Kiều là số... bị doạ. Đến đi chợ mua miếng lòng tràng, chị còn bị bà chủ "xạc" nhoay nhoáy: "Em thấy tràng này nhỏ chứ gì, nhỏ mới là tràng Việt Nam, còn cái tràng to em hay ăn là tràng Trung Quốc. Lợn Trung Quốc nó mới to béo thế chứ. Em có thấy hàng của chị vừa ra cái hết luôn không. Đấy, hàng Việt Nam nó phải thế." Nghĩa là theo bà chủ, món khoái khẩu của anh chị là đĩa tràng luộc chấm nước mắm ghém với chút rau thơm từ trước đến nay toàn được nhập từ đẩu đâu về không rõ nguồn gốc. Thấy nghi ngờ, chị lại hàng cá, chọn một khúc cá thu trông thật ngon mắt về làm món kho mặn ngọt đưa cơm. Chưa kịp nhấc miếng cá lên, bà hàng cá đã đon đả: "Này, em mua ở hàng chị là tốt phước đấy. Chứ các hàng khác ấy, toàn ủ cá với đạm u rê thôi. Mua về ăn chết cả lũ." Hết hồn, chị bỏ cá đó, chạy qua hàng tôm, thì bị ngay một bà bán rau kế đó ghé tai nói nhỏ: "Này, ông hàng tôm này bỏ cái gì vào chậu tôm cho nó cứng lại đấy, không thì mềm nhũn ra rồi." Một buổi chiều đi chợ của chị thành ra công cốc. Chị quay về nhà làm cơm muối vừng ăn với chồng cũng thấy ngon đáo để rồi. Nhìn mấy người xung quanh bị doạ mà vẫn mua đồ, chắc là sợ quá.
Bị doạ khi mua quà tặng
Một tháng rưỡi nữa là Tết đến, chị Hương đi mua quà cho chồng tặng sếp. Bình thường thì có bạn bè gửi rượu xịn về, năm nay chẳng có ai nên chị cứ đắn đo mãi giữa rượu, thuốc bổ, và sữa xịn cho em bé con sếp chồng. Cuối cùng thuốc bổ đã được chọn. Ra hàng thuốc, chị Kiều lại... bị doạ. Nào là thuốc Mỹ thì đắt hơn thuốc Đức một xíu, nhưng thuốc Đức thì có thể gây khô nám da. Nào là thuốc Mỹ ít thành phần hơn, nhưng còn hơn thuốc Đức lắm thành phần phụ lại gây hại với người nào nhạy cảm. Trong tâm lý người đi tặng , đã đi tặng thì ai lại tặng đồ ít tiền mà nhiễu sự, nên chị Kiều chọn thuốc bổ xuất xứ từ Mỹ, với giá 5 lọ hết 6 triệu đồng. Còn với thuốc Đức, chị chỉ cần bỏ ra 4 triệu cho 5 lọ mà thôi.

Chị Hương mặc đồ ở nhà phóng xe máy đi công việc, tiện đường thấy cái váy đẹp quá liền sà vào xem. Cửa hàng ra giá 450 ngàn đồng. Thấy giá hợp lý, chị hẹn ngày mai quay lại lấy, vì cũng không còn nhiều tiền trong người. Đến mai, chị mặc đồ đẹp, đi taxi lên phố, tiện đường định qua lấy váy. Cô bán hàng đãng trí lại hét giá lên 600 ngàn đồng, sau đó nhớ ra mới tẽn tò. Chị Hương ngầm hiểu tại cái xe, cái quần cái áo khoác lên người mà mình suýt bị "chém đẹp" như vậy.

NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
MacBook Neo cuối cùng đã mở đặt trước tại Việt Nam: Giá rẻ nhất lịch sử, sinh viên mua còn rẻ hơn tới vài triệu
MacBook Neo dùng chip A18 Pro từ iPhone 16 Pro, pin tới 16 giờ, nặng 1,23 kg. Tại Việt Nam, máy có giá từ 16.490.000 đồng, mở bán từ ngày 10/4.
-
POCO X8 Pro Max: Chiếc máy 13 triệu đang làm khó cả phân khúc flagship!