Chi hơn 230 triệu đồng mua khẩu trang online, người phụ nữ tá hỏa khi nhận được kiện hàng và giúp cảnh sát triệt phá đường dây lừa đảo
Tham quá hóa thâm, kẻ lừa đảo đang mang thai đã phải gánh lấy hậu quả khôn lường khi không biết điểm dừng.
- Vừa về tới nhà, người đàn ông ngửi thấy mùi hôi thối và nhà tắm đầy máu trước khi cơ quan chức năng phát hiện nguồn cơn từ nhà tầng trên
- Chó không biết đi và bồ câu không biết bay trở thành bạn thân trong trại thú mồ côi
- Khoảnh khắc kinh hãi không dành cho người yếu tim: Nam thanh niên rơi xuống đường ray lúc tàu đang chạy nhưng kết cục khiến hành khách vỗ tay ầm ầm
Vào ngày 18/2 vừa qua, một người phụ nữ họ Trần sống ở thành phố Diêm Thành, Giang Tô, Trung Quốc đã phát hiện mình bị rơi vào đường dây lừa đảo khi mua khẩu trang trực tuyến. Sau đó, sự việc đã được trình báo cho cảnh sát Phụ Ninh và kịp thời triệt phá đường dây này, điều đó đáng nói một trong số những nghi phạm có người phụ nữ mang thai.
Theo điều tra được biết, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo này gồm có 2 người. Trong đó một người phụ nữ Ngụy, 27 tuổi, người Diêm Thành. Được biết, Ngụy sống ở Phụ Ninh và đang có thai. Người còn lại họ Tả, 31 tuổi, cả hai đều là bạn bè.

Đầu tháng 2, Ngụy đã chi tiền mua 7000 khẩu trang ở trung tâm mua sắm và bắt đầu rao bán trên mạng xã hội Wechat. Không lâu sau, số khẩu trang này được bán hết nhanh chóng. Đến ngày 7/2, khi thị trường buôn bán khẩu trang đang nóng sốt, mặt hàng này dần trở nên khan hiếm nên Ngụy quyết định nảy ra ý định lừa đảo, nhân cơ hội này và kiếm nhiều tiền hơn để trả số nợ lớn đang mang.
Chỉ trong vòng 5 ngày, Ngụy đã lừa cô Trần và 6 nạn nhân khác để lấy 320 nghìn nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng) trong quá trình bán khẩu trang. Sau khi trả 70 nghìn nhân dân tệ (hơn 230 triệu đồng) cho đơn đặt hàng, Trần đã hối thúc Ngụy chuyển hàng cho mình. Ngụy đã đến một cửa hàng mẹ bé do bạn mình mở và lấy khăn giấy ướt bỏ vào bưu kiện gửi đi cho Trần.

Ban đầu, khi Ngụy mới bán khẩu trang đã nhận được sự uy tín của nhiều khách hàng nên họ đã dễ dàng tin vào Ngụy và sẵn sàng đưa số tiền lớn để mua hàng của cô. Thấy làm ăn có lời, Ngụy rủ một người bạn họ Tả để cùng thực hiện hành vi này. Sau một thời gian, Tả cũng học theo Ngụy và đã gửi bưu kiện khẩu trang “đội lốt” khăn giấy ướt cho một khách hàng khác và lừa 140 nghìn nhân dân tệ (hơn 460 triệu đồng).


Biết rằng hành động của mình sẽ sớm bị phát hiện. Ngụy đã nhanh chóng rời khỏi nơi ở và trốn đi chỗ khác. Sau khi gọi điện thoại không được, cô Trần đã đến đồn cảnh sát để báo án. Với sự hỗ trợ của lực lượng điều tra tội phạm, các nhân viên cảnh sát chỉ mất 4 tiếng đồng hồ để bắt sóng Ngụy khi đang trốn trong một khách sạn ở Phụ Ninh và thu giữ một số tiền mặt đã lừa đảo được, trang sức vàng và điện thoại di động. Hiện tại, Ngụy và đồng bọn đã bị bắt và bị truy tố về tội lừa đảo.
(Nguồn: Sohu)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Toyota gây sốt với robot CUE7 cao hơn 2 mét, ném bóng chuẩn xác khiến cả NBA cũng phải dè chừng
Không chỉ sản xuất ô tô, Toyota đang cho thấy tham vọng lớn trong lĩnh vực robot và AI. Mẫu robot chơi bóng rổ CUE7 mới nhất của hãng khiến nhiều người kinh ngạc khi có thể rê bóng, di chuyển và ném rổ với độ chính xác cực cao như một vận động viên chuyên nghiệp.
-
VNeTraffic và iHanoi so kè ngôi đầu Better List, AI Hay chen chân top 3: Cuộc đua ứng dụng Việt đang nóng lên từng giờ