Chỉ vì đi chơi nhầm nhà
Bạn Nhím bị đau mắt nên bố bảo Dứa tạm thời không sang chơi, chỉ sang nhà bạn Táo thôi. Dứa không nghe lời nên bị đánh. Bà hỏi vì sao, Dứa nức nở: "Tại con đi chơi nhầm nhà".
1. Dứa thích tắm, thích ngồi lì trong chậu tắm để vầy nước. Thấy bà ngoại lăm le cái khăn tắm chuẩn bị bế Dứa lên lau người, Dứa hỏi trước:
- Bà ngoại hỏi cháu tắm xong chưa đi!
Bà “ngây thơ” hỏi: - Thế cháu tắm xong chưa?
- Chưa! Còn lâu lắm!
Bà ngớ người vì bị cháu cho… “vào tròng”. Lát sau hỏi lại, Dứa bảo: Sắp xong rồi! Cứ “sắp xong rồi” đến mấy lần, cuối cùng bà ngoại bế thốc lên, thế là xong!
2. Dứa muốn đi chơi nhưng trời mưa. Thực ra chỉ mưa một chút xíu và đã tạnh rồi. Nhưng bà ngoại cứ lấy lý do mưa để không cho đi. Đợi lúc ông về, Dứa chạy ra đón ông, hỏi rất bâng quơ:
- Tạnh mưa rồi ông nhỉ!?
Ông đâu có biết gì nên trả lời: - Ừ, tạnh rồi con! (Bà đứng từ xa không kịp trở tay để báo hiệu cho ông biết). Thế là Dứa gào lên:
- Đi chơi! Đi chơi!!!
3. Dứa đi học về, mẹ hỏi chuyện:
- Thế nào con, hôm nay đi học được mấy điểm?
- 6 điểm toán ạ!
- Sao lại chỉ được có 6 điểm? Làm sai hay viết xấu?
- Chỉ còn 4 điểm nữa là 10 điểm í mà mẹ!
4. Bố tắm cho Dứa, Dứa hỏi:
- Bố yêu nhiều em nhỉ!?
Dứa tiếp:
- Mấy em?

5. Trong ngõ nhà Dứa có bạn Nhím rất dễ thương. Dứa hay sang chơi với Nhím. Nhưng có lần mắt Nhím bị đau nên bố cấm không được sang, có sang thì chỉ được sang nhà bạn Táo thôi.
Vậy mà đi học về, mắt trước mắt sau Dứa lẻn sang nhà Nhím. Bố biết nên khi Dứa về bố cho mấy roi vào mông vì tội không nghe lời. Dứa khóc thút thít, bà nội bênh hỏi sao cháu khóc. Dứa bảo:
- Cháu đi chơi nhầm nhà nên bị bố đánh!
6. Dứa nói chuyện với bà ngoại:
- Bà ơi, cháu có một tin vui và một tin buồn muốn báo cho bà. Bà muốn nghe tin nào trước?
- Cháu nói tin vui trước đi!
- Tin vui là cháu vừa giết được một con muỗi.
- Thế còn tin buồn?
- Tin buồn là con muỗi đã kịp cắn cháu rồi.
Mẹ hỏi ra mới biết, thì ra hồi chiều hai ông cháu ngồi nối chuyện với nhau. Cháu hỏi ông:
- Thế ba mẹ ông ngoại đâu?
Ông trả lời:
- Ba mẹ của ông mất hết rồi!
8. Dứa đùa nghịch nhiều quá nên bị va quệt, đau tay. Cứ ai chạm vào là nàng ta kêu khóc ra vẻ đau lắm. Ông bà lo nên giục bố mẹ đưa Dứa đi chụp chiếu xem sao. Trong lúc ngồi chờ chụp X quang, chen giữa những tiếng khóc nức nở, Dứa hỏi:
- Mẹ ơi, thế chụp tay có phải cười không ạ?
9. Thấy bố ngồi trầm ngâm, Dứa chạy ra hỏi:
- Bố sao thế? Bị bạn trêu à?
Một lúc không thấy bố nói gì, Dứa hỏi tiếp:
- Bố bị cô giáo mắng à? Hay là đang buồn ị?
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Cứ mỗi lần Anthropic ra mắt sản phẩm, một ngành phần mềm sụp đổ: Lần này đến lượt của Figma và Adobe
Dù chưa ra mắt, nhưng các tin đồn về công cụ thiết kế AI của Anthropic đã khiến cổ phiếu của ngành phần mềm thiết kế đồ họa chấn động.
-
Claude Opus 4.7 ra mắt: Thị giác tăng gấp 3, tự kiểm tra code trước khi báo cáo - nhưng cảnh báo dành cho lập trình viên dùng 4.6