Choáng váng với giá vé chợ đen tham gia concert "Trần Tình Lệnh", netizen mỉa mai: "Trả 490 triệu đồng thì Tiêu Chiến có thể hôn tôi một cái không?"
Theo đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhiều diễn viên "Trần Tình Lệnh" sẽ hội tụ trong concert diễn ra tại Nam Kinh, Trung Quốc tháng 11 tới.
- Lộ diện bức ảnh thời niên thiếu của bố mỹ nam "Trần Tình Lệnh" Tiêu Chiến, cư dân mạng tán thưởng đúng là "hổ phụ sinh hổ tử"
- Mỹ nam "Trần Tình Lệnh" Tiêu Chiến bị fan cuồng tấn công khi ra khỏi khách sạn
- Mỹ nam "Trần Tình Lệnh" Vương Nhất Bác khiến người hâm mộ không nhịn được cười khi "vừa chạy vừa xách quần" vì trễ chuyến bay
Mới đây, trên mạng xã hội Weibo xôn xao thông tin liên quan tới giá vé chợ đen tham gia concert của "Trần Tình Lệnh". Theo thông tin được đăng tải, vé gốc 2 triệu bán 14,7 triệu, vé gốc 2,6 triệu bán 16,3 triệu, vé gốc 3,3 triệu bán 18 triệu, vé gốc 5,2 triệu bán 22,9 triệu, vé gốc 6,5 triệu (khán đài) bán 26,1 triệu, vé gốc 6,5 triệu (lòng sân) bán 55,5 triệu.

Riêng với giá vé cho người hâm mộ đứng ngay dưới lòng sân ở hàng 1 có giá bán lên tới con số 490 triệu đồng, lòng sân hàng 2 là 425 triệu đồng, lòng sân hàng 3 là 327 triệu đồng. Ngay sau khi thông tin tung ra đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.
Nhiều cư dân mạng để lại bình luận có ý mỉa mai: "490 triệu? Họ ngồi lên chân tôi hát hay gì", "490 triệu thì Tiêu Chiến có thể hôn tôi một cái, Vương Nhất Bác có thể lái mô tô đến đón tôi không? Không được thì thôi đi"...

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng nhiều diễn viên Trần Tình Lệnh sẽ hội tụ trong concert diễn ra tại Nam Kinh, Trung Quốc tháng 11 tới. Sự xuất hiện của Trần tình lệnh như làm “khuynh đảo” thị trường phim Hoa ngữ trong mùa hè 2019 này. Từ lúc các truyền thông bắt đầu đăng tải tin tức về bộ phim này thì những nhiệt sưu có liên quan về hai người họ, diễn viên hay phim đều xuất hiện ở vị trí cao.
Nguồn: Weibo
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Công ty Mỹ tăng tốc sản xuất robot hình người chưa từng có, tham vọng đưa AI bước ra thế giới thực
Figure tuyên bố có thể xuất xưởng một robot mỗi giờ khi cuộc đua robot hình người toàn cầu nóng lên từng ngày.
-
Trung Quốc tạo “bộ não vạn năng” cho robot, tham vọng đưa AI bước vào kỷ nguyên tự vận hành thực tế