Choáng với cụ ông gần 80 tuổi chơi đánh đu lấn át thanh niên tại Hội Lim
Sáng nay, hàng chục ngàn người khắp các tỉnh thành nô nức tham gia hội Lim, nghe các liền anh - liền chị cất vang lời ca. Trong lễ hội, nhiều trò chơi dân gian được dựng lên, một cụ ông gần 80 tuổi tóc bạc phơ cũng hăng hái tham gia trò chơi đánh đu
Hội Lim chính thức khai hội.
Hàng nghìn du khách khắp nơi tấp nập về tham dự.
Liền anh - liền chị sửa sang để chuẩn bị vang lên lời ca Quan Họ xứ Kinh Bắc.
Trầu têm cánh phượng mời du khách thập phương.
Mỗi làng đều có những thuyền hát riêng.
Những bài hát Quan Họ được vang lên, lòng người như xích lại gần nhau thêm.
Tại sân khấu chính luôn vang lên những bài hát quan họ se duyên.
Trong khuôn viên của đồi Lim luôn có nhiều trò chơi dân gian như: đánh đu, đấu vật, trọi gà, thi hát quan họ...
Thu hút nhất vẫn là trò chơi đánh đu. Trong lúc cánh thanh niên hăng hái tham gia trò chơi thì một cụ già tóc bạc phơ đề nghị được tham gia trò chơi.
Được biết cụ tên là Lê Liêm (gần 80 tuổi - trú tại Gia Lâm - Hà Nội), cụ Liêm cho biết: "Bao nhiêu năm nay năm nào tôi cũng tham gia hội Lim, những trò chơi dân gian tôi đều tham gia. Mặc dù tuổi cao nhưng tinh thần và những kỉ niệm về hội Lim những năm còn trẻ chẳng bao giờ phai".
Cụ Liêm đánh đu khoảng 5 phút và nhận được sự tán thưởng của nam thanh - nữ tú.
Hàng nghìn người nô nức tham gia hội, không kể già trẻ, gái trai.
Hàng nghìn người nô nức tham gia hội Lim.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Một chiếc bánh dẫn đến khoản tiền phạt 14.000 tỷ đồng: "Dịch vụ giao đồ ăn ma" ở Trung Quốc đáng sợ như thế nào?
Một khiếu nại nhỏ về chiếc bánh sinh nhật bất thường đã châm ngòi cho cuộc điều tra quy mô toàn Trung Quốc, phanh phui mạng lưới “giao đồ ăn ma” khổng lồ, kéo theo mức phạt kỷ lục và hàng loạt sai phạm gây chấn động dư luận.
-
Anthropic gọi vốn 30 tỷ USD ba tuần sau khi CEO tuyên bố AI sẽ thay thế lập trình viên