Chơi lớn như "Thiên vương châu Á" Châu Kiệt Luân khi sẵn sàng chi 2.5 tỷ đồng để đãi tiệc sinh nhật cho vợ fan
Đáng nhẽ ra, tiệc sinh nhật chỉ được diễn ra một cách bình thường nhưng mọi thứ đã thay đổi khi "thiên vương châu Á" Châu Kiệt Luân đột nhiên xuất hiện.
- Bà xã "Thiên vương châu Á" Châu Kiệt Luân chia sẻ bí quyết giữ chồng: "Chỉ cần ngồi im và lắng nghe nhau"
- Có một thanh xuân mang tên Jay Chou - Châu Kiệt Luân: Ông vua đế chế âm nhạc Châu Thị và chuyện tình "kinh thiên động địa" với giai nhân kém 14 tuổi
- Quán trà sữa của Châu Kiệt Luân siêu "hot" sau MV mới, xuất hiện tình trạng bị kẻ xấu lợi dụng
Chia sẻ độc quyền với tờ AsiaOne, anh Lee cho biết, cuối tuần qua khi anh đang cùng vợ có mặt tại một quán bar, Châu Kiệt Luân đột nhiên xuất hiện và thanh toán toàn bộ hóa đơn tiệc sinh nhật của vợ người này, con số lên tới 110.000 đô la (tương đương 2.5 tỷ đồng).
Anh Lee - giám đốc chi nhánh của một tập đoàn chuyên bất động sản ở Singapore nói: "Vợ và tôi đã bị sốc khi anh ấy xuất hiện. Anh ấy đã là thần tượng của chúng tôi trong 20 năm hoặc lâu hơn thế".

Theo đó, sự có mặt của Châu Kiệt Luân chỉ là điều tình cờ khi cả hai cùng có mặt tại quán bar đó vào cuối tuần qua. Thậm chí, anh Lee đã đề nghị thanh toán toàn bộ hóa đơn của "Thiên vương châu Á".
"Tôi nói với anh ấy rằng đó là sinh nhật của vợ tôi và chúng tôi muốn chụp ảnh với anh ấy. Tôi nói rằng tôi sẽ mời anh ấy bữa này. Tôi không biết liệu anh ấy có nghe thấy không vì sau đó một vài fan nữ xuất hiện và muốn chụp hình chung, anh ấy nói vài câu rồi lấy hết hóa đơn trên bàn ra thanh toán", anh Lee chia sẻ.

Anh Lee cũng cho hay, bà xã vô cùng thích thú và nói rằng, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước tới nay.
Nguồn: AsiaOne
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
9 giây thảm hoạ: AI agent tự xóa sổ toàn bộ hệ thống của một startup
Sự cố tại PocketOS không phải lỗi của một phần mềm duy nhất - mà là hệ quả của nhiều lớp thiếu sót xếp chồng lên nhau, khi AI được trao quyền hành động mà không có đủ hàng rào kiểm soát.
-
Tin đồn lan truyền suốt nhiều năm rằng Tử Cấm Thành của Trung Quốc sử dụng tới 600.000 tấn máu lợn mỗi năm để “trừ tà” cuối cùng đã được làm sáng tỏ