Chọn chồng không dễ!

PV,  

Người ấy đã ngỏ lời cầu hôn, nhưng bạn vẫn cảm thấy điều gì đó không ổn. Nếu chưa tìm được nguyên nhân, đừng vội vàng đeo nhẫn cưới vào tay mà thành kẻ tự mua dây buộc mình.

Em năm nay 27 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp TP HCM và đã đi làm được hai năm. Điều băn khoăn, day dứt nhất của em lúc này là cả gia đình, họ hàng, bạn bè, cả cơ quan nữa, ai gặp đâu cũng nhắc nhở là :“Sao không lấy chồng đi !”. Có người còn cảnh báo: “ Đừng có “già kén” mà “kẹn hom” đấy nhé!”. Lúc đầu, em cũng chỉ cười, cho đó là những câu đùa cho vui thôi nhưng rồi thấy nhiều người nói quá cũng nao núng. Liệu mình có kén chọn quá không? Cứ lần lữa mãi nhỡ ế chồng thì làm thế nào? Cũng có vài ba chàng trai đến với em một cách thực lòng. Nhưng đúng là người cứ được mặt này lại hỏng mặt kia. Em cũng không chờ đợi một người hoàn hảo đâu vì chính mình đâu có hoàn hảo? Cho nên cách đây hơn ba tháng, em đã nhận lời yêu một anh và bây giờ anh ấy ngỏ ý muốn cưới em. Có bạn gái bảo em tốt số, “ô-kê” đi còn đợi gì? Nhưng em cứ phân vân không biết như thế có vội vã không? Anh ấy có phải người tốt không? Liệu mình sống với anh ấy có hạnh phúc không? Em rất mong một lời khuyên trước khi em phải có một quyết định quan trọng với tương lai hạnh phúc cả cuộc đời mình? (Bích Vân)
 

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa tư vấn:

Bạn Bích Vân thân mến!

Tiếc rằng lá thư của bạn không cho biết rõ anh ấy là người thế nào nên nên chỉ có thể trả lời bạn trên nguyên tắc. Trước hết, bạn hãy tự hỏi: “Ta đang đi tìm bạn đời hay chỉ là đi tìm một lối thoát trước sức ép của mọi người?”. Bởi vì hôn nhân không phải là “phong trào”, thấy người ta cưới thì mình cũng cưới mà là mưu cầu hạnh phúc cho cả cuộc đời. Nếu vì sợ muộn, sợ ế mà lấy chồng vội vã, rơi vào hôn nhân bất hạnh, phải ly hôn để “xuất phát lại” thì có khi lại thành ra chậm hơn.

Để kết luận một con người là tốt hay xấu quả là chẳng dễ dàng, nhất là khi mình đang yêu người ấy, cái nhìn của mình rất dễ bị ánh hào quang của tình yêu làm cho méo mó, sai lệch. Đúng là không nên “kén cá chọn canh” nhiều nhưng ít nhất cũng cần phải suy nghĩ về mấy vấn đề cơ bản sau đây:

Nếu anh ấy đi đâu mấy ngày không gặp, bạn có thấy nhớ không? Nếu chẳng thấy nhớ nhung gì thì có lẽ bạn chưa yêu đâu!

Anh ấy có nhiều bạn hữu không và bạn anh ấy là những người thế nào? Hay chỉ có mỗi mình bạn là người duy nhất? Kinh nghiệm cho thấy người tốt thường có nhiều bạn tốt. Nếu chẳng ai chơi với anh ấy, chỉ có mỗi mình bạn thôi thì hãy coi chừng, lấy nhau rồi bạn sẽ “nghẹt thở” đấy!

Chắc là anh ấy đối xử tốt với bạn rồi nhưng còn với những người khác thế nào? Mọi người có kêu ca về anh ấy không? Nếu anh ấy chỉ tốt với mình bạn thôi còn luôn chơi xấu với những người khác thì phải xem lại đấy. Bởi vì nếu đúng phẩm chất anh ấy là người tốt thì phải tốt với mọi người chứ không chỉ riêng bạn. Còn nếu ba tháng nay, bạn chỉ gặp có mỗi anh ta thôi, chưa nghe ai khác nhận xét về anh ta cả thì bạn chưa thể hiểu anh ta là người thế nào đâu!

Đừng nên nghĩ rằng cứ cưới đi rồi tình yêu sẽ đến thì rất nguy hiểm. Có khi yêu nhau đắm đuối mà sau ngày cưới, tình yêu còn “đội nón ra đi”, huống chi không yêu thì chịu sao nổi? Nếu nghĩ anh ấy tuy có nhiều cái chưa tốt nhưng cứ cưới đi rồi sẽ cải tạo sau thì lại càng hoang tưởng. Nhiều “nhà cải tạo vĩ đại” đã thất baị rồi đấy! Cho nên một là hãy chấp nhận anh ta như anh ta đang có, hai là đừng kết hôn với anh ta! Ví dụ như phát hiện thấy một số biểu hiện không đẹp ở anh ta như hay ghen tuông vô lý, ích kỷ, thô bạo chẳng hạn, lúc này bạn cho là cũng chẳng quan trọng lắm, ta sẽ “rèn” anh ấy sửa chữa dần thì bạn nên biết rằng, sau khi cưới những biểu hiện đó chỉ có tồi tệ hơn chứ không giảm đi đâu!

Cuối cùng, muốn biết cuộc hôn nhân của bạn có sai lầm không, bạn hãy nhìn thẳng vào vấn đề: “Cuộc hôn nhân này có phải mình mong muốn không hay chỉ là để giải quyết những vấn đề khác của cuộc sống”?  Mong bạn suy nghĩ sáng suốt trước khi có một quyết định cho hạnh phúc cả cuộc đời mình! 

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

NỔI BẬT TRANG CHỦ