Chốn công sở ngày làm việc cuối cùng của năm: Nhân viên lác đác, sếp ngồi đìu hiu giữa dãy ghế trống và một đống mail xin nghỉ!
Sếp lạc quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không!
- Mang con nghỉ Tết sớm đến chỗ làm và cơn ác mộng của hội công sở: Được đồng nghiệp cảm thông không có nghĩa là thoải mái gây phiền hà!
- Lo sợ “mùa nhảy việc” sau Tết, nàng công sở méo mặt vì bị sếp giao KPI truy lùng nhân viên thay thế
- Công ty tốt, lương cao nhưng định nghỉ việc sau Tết, nàng công sở tiết lộ lý do khiến bao người bất ngờ
Hôm nay đã 28 Tết, ngày làm việc cuối cùng của năm. Nhưng dường như Tết có sức hút quá lớn, vả lại cộng thêm không khí chộn rộn khiến chẳng một ai tập trung nổi vào bàn làm việc. Nhân viên rã đám, về sớm hoặc chỉ lên công ty chấm vân tay. Họ bỏ lại người sếp đáng thương ngồi giữa văn phòng.
Cũng chẳng thể trách được bất cứ người nào bởi Tết đến Xuân về ai cũng bận bịu cho công việc riêng. Ví dụ như tất bật mua sắm, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đồ đạc...
Nhìn chung, mọi người sẽ xuề xòa bỏ qua cho nhau. Nhưng khổ thân nhất vẫn là sếp, vì trăm công ngàn việc nên phải ở lại công ty. Sáng bảnh mắt ra là hàng tỉ email xin nghỉ. Đã thế lại còn ngồi đìu hiu giữa không gian vắng lặng, quả thật thương ơi là thương!
Dưới đây là khung cảnh văn phòng công sở ngày cận Tết để chị em có thể cảm nhận rõ không khí vắng tanh vắng ngắt nhé!






Số người còn lại của văn phòng chỉ tính trên đầu ngón tay!

Những dãy ghế vắng người buồn miên man, từ xa chỉ thấy bóng dáng một người sếp...
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Microsoft Office từng giúp Windows chiến thắng Macintosh, giờ đây OpenClaw đang khiến Mac Mini cháy hàng, liệu AI Agent có giúp macOS lật đổ Windows?
Liệu lịch sử có một lần nữa lặp lại và giúp cho MacOS lật đổ sự thống trị của Windows?
-
Gửi AI về năm 1998, một lập trình viên tạo ra Windows 98 "biết nói", có cả dial-up và Minesweeper
