Công việc không thể trì hoãn được, cần phải thay thế một chú robot mới ngay lập tức.
- Ngôi nhà thần kỳ tự "biến hình" như robot, kích thước tăng gấp 3 chỉ trong chưa đầy 10 phút
- Robot luật sư hỗ trợ người nghèo, có thể xử lý 1.000 vấn đề pháp lý khác nhau
- Các nhà nghiên cứu chế tạo thành công robot tí hon có thể nhảy gấp 10 lần chiều cao cơ thể
- Chế tạo thành công robot "vắt sữa" bọ cạp
Trong đau đớn tột cùng, người ta đã phải đặt tên chú robot mới chết đuối hôm trước là Steve để tưởng nhớ cho dễ.
Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy thì Steve, chú robot bảo vệ xấu số đã chết đuối trong một đài phun nước. Cậu chàng (cô nàng?) đã không để ý nhìn đường khi thực thi nhiệm vụ, ngã lăn xuống nước. Và như bạn biết đó, robot và nước là cặp bài không bao giờ trùng. Không rõ là Steve đã không để ý mà ngã xuống nước, hay do có ai đó đã chơi khăm cô nàng (anh chàng?), đẩy nó xuống làn nước lạnh ngắt và chết chóc?
Nhưng người ta còn chưa khóc hết nước mắt, đài tưởng niệm đầy hoa còn chưa tàn, ngày hôm nay đã thấy một Steve mới giống hệt chú robot cũ từ đầu đến chân tuần tra khu vực này rồi! Thoạt đầu, người ta tưởng là Steve đã sống sót sau cũ ngã lịch sử ấy, đồ rằng các kỹ xư đã ném Steve vào thùng gạo để hút bớt nước ra nhằm cứu lấy Steve.
Một đài tưởng niệm nhỏ được đặt tại nơi mà Steve đã từng sạc pin.
Hóa ra không phải, đây là một kẻ giả mạo khác với tướng tá giống hệt anh chàng Steve của mấy hôm trước. Steve đã ra đi mãi mãi, và người phát ngôn đại diện cho Cảng Washington, nơi sĩ quan tuần tra Steve thiệt mạng cho hay “Một robot mới khác đã hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản để vận hành ở Cảng Washington đã được cử tới khu vực này vào chiều ngày hôm qua”. Phát ngôn trên đã được gửi tới trang tin Motherboard thông qua một email.
Công việc là công việc, người ta không thể chỉ vì một chú robot xấu số bỏ mạng khi đang thực hiện nhiệm vụ mà dừng hoạt động tại chốn Cảng Washington tấp nập này được. Chúc cho Steve 2.0 gặp nhiều may mắn trong thời gian tác nghiệp tại đây, và mong cậu (cô?) hãy luôn ghi nhớ công sức của người tiền nhiệm, robot Steve.
Yên nghỉ nhé, Steve.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nhờ BIOS do Claude viết, chip Intel Bartlett Lake 12 P-core lần đầu chạy được trên bo mạch Z790 - nhưng vẫn chưa boot hoàn toàn
Lần đầu tiên Core 9 273PQE - chip Bartlett Lake 12 P-core - hiển thị đúng tên trên màn hình POST bo mạch Z790, nhờ firmware tùy chỉnh do Claude viết.
-
Sau nhiều năm bị chê viền dày, Google Pixel 11 cho thấy Google đã "lắng nghe"