Chùa Hương “thất thủ” ngày mùng 4 Tết, hàng vạn người chen chân chờ cáp treo lên động Hương Tích
Ngày mùng 4 Tết nguyên đán, hàng vạn người dân đã kéo nhau về Chùa Hương du xuân và lễ đầu năm khiến toàn bộ khu vực suối Yến, cáp treo và động Hương Tích "thất thủ".
Lễ chùa đầu năm là một trong những phong tục không thể thiếu trong những ngày Tết, cầu mong cho một năm mới được nhiều may mắn, sức khỏe và tràn đầy tài lộc. Như mọi năm, chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) là một trong những địa điểm luôn có đông người đến nhất để du xuân và lễ Phật.
Lễ hội chùa Hương thường được khai hội vào ngày mùng 6 tháng Giêng hàng năm và kéo dài đến hết tháng 3 Âm lịch. Năm nay, dù mới chỉ ngày mùng 4 Tết, chưa khai hội chùa Hương nhưng đã có hàng vạn người kéo đến đây khiến mọi khu vực của chùa đều "thất thủ".
Trên mạng xã hội, hàng loạt những hình ảnh ghi nhận sự đông đúc đến nghẹt thở tại chùa Hương trong sáng mùng 4 Tết đã khiến nhiều người choáng váng.
Toàn bộ khu vực thờ cúng của chùa Hương đều chật cứng - Ảnh: Facebook BEAT Hà Tây

Những bậc thang lên đến động Hương Tích luôn trong tình trạng quá tải từ sáng sớm - Ảnh: Facebook BEAT Hà Tâ
Những ai lựa chọn đi cáp treo cũng quả là "cực hình" - Ảnh: Facebook BEAT Hà Tâ




Trong động Hương Tích, hàng vạn người chen chúc nhau lễ bái. Nhiều người không thể vào sâu trong động thì đành phải vái vọng từ xa - Ảnh: BEAT Hà Tây
Thời tiết nắng nóng khiến nhiều người ngạt thở - Ảnh: FB Đ.D
Khu vực bán đồ ăn, quà lưu niệm cũng vô cùng đông đúc, thời tiết nóng bức ngột ngạt - Ảnh: FB M.M

Người dân nhích từng chút một để có thể được khu vực lễ Phật - Ảnh: FB H.Q
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Tôi đã chụp so sánh OPPO Find X9 Ultra với máy ảnh Hasselblad để bạn khỏi thắc mắc
Mang OPPO Find X9 Ultra và Hasselblad X1D II đến Cửu Trại Câu, tôi thực hiện bài test thực tế để nhìn rõ ranh giới giữa nhiếp ảnh trên smartphone và giá trị quang học của máy ảnh chuyên nghiệp.
-
Cái chết của những chiếc máy “vừa đủ dùng”: hãy làm quen với việc trả thêm tiền cho thứ không cần