Chui vào quan tài... thử làm người chết
Giới trẻ đang "phát sốt" vì một khóa học có tên "Trải nghiệm cái chết", bao gồm việc nằm trong quan tài và tham gia tang lễ của chính mình
Năm 2009 tại Hàn Quốc đã xuất hiện một ngôi trường kỳ lạ mang tên Học viện quan tài. Được biết, ở đây cung cấp dịch vụ "mô phỏng tang lễ" với chi phí 25 đô la (hơn 500.000 đồng).
Mới đây, tại trường Y mang tên Nhân Đức ở Đài Loan cũng bắt đầu đưa "Trải nghiệm cái chết" vào khóa học chính thức. Theo đó, các sinh viên sẽ có cơ hội khám phá cảm giác đặc biệt khi lập di chúc trước khi chết, nằm trong quan tài, tham gia tang lễ của chính mình...
Theo giới thiệu của các giáo viên thì mục đích của khóa học này là nhắc nhở giới trẻ nói riêng và cả cộng đồng cần trân trọng giá trị cuộc sống.
Được biết, toàn bộ quá trình trải nghiệm sẽ diễn ra trong vòng 4 giờ đồng hồ. Một số sinh viên cảm thấy vô cùng phấn khích khi được tham gia hoạt động này. Tuy nhiên cũng có không ít người cảm thấy sợ hãi, lo lắng vì ám ảnh tâm lý có thể ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của họ.
Một số hình ảnh trong lớp học "Trải nghiệm cái chết":

Quang cảnh tại lớp học đặc biệt ở Đài Loan



Có khoảng 10 chiếc quan tài cho các sinh viên "trải nghiệm cái chết"



Sinh viên xem lại "di chúc" của mình trước khi đậy nắp quan tài
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
"Thiên tài AI" Sam Altman qua lời đồng nghiệp: Gần như không biết code, hiểu sai các khái niệm học máy cơ bản
Một bài điều tra từ The New Yorker hé lộ những góc nhìn trái chiều từ nội bộ OpenAI, khi một số nhân sự cho rằng Sam Altman không mạnh về kỹ thuật như hình ảnh công chúng, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về cách ông điều hành công ty AI hàng đầu thế giới.
-
Anthropic có một AI mạnh đến mức không dám công khai: từng trốn khỏi sandbox, tự xóa dấu vết, tự tìm lỗ hổng 27 năm tuổi