Chùm ảnh thể hiện những ý tưởng đầy nghiêm túc của trẻ nhưng ai xem cũng phì cười
Phải công nhận rằng trẻ em là một diễn viên hài xuất sắc. Không cần đạo diễn, không cần kịch bản, cũng không cần bạn diễn chung, chỉ một mình trẻ thôi cũng đã đủ làm cho mọi người cười lăn cười bò rồi.
- Hình ảnh 2 em bé ngủ gật gù trong lớp học khiến ai cũng buồn cười: "Đúng là bạn thân, thân ai người nấy gật"
- Cười "té ghế" với loạt ảnh đánh yêu của các bé, mất công tìm chỗ trốn nhưng vẫn giấu đầu hở đuôi
- "Vợ tôi mà ông xài như phá thế" – tâm thư của ông bố trẻ gửi con trai trong bụng mẹ khiến cư dân mạng vừa buồn cười vừa ngưỡng mộ
Bạn đã bao giờ chơi trò làm đám tang cho chính mình rồi bắt mọi người ngồi khóc chưa? Bạn đã bao giờ bơi trong bể cá? Bạn đã bao giờ quyết định bỏ nhà ra đi chỉ vì mẹ sinh em bé? Bạn đã bao giờ thấy một người Dơi bụng phệ đang ở trên bãi biển chưa?... Tất cả những điều đó, bạn sẽ thấy nếu trong nhà có một đứa trẻ.

Vì sợ chú ấy bị tụt mất quần mà cậu bé này đã chạy lại nhắc nhở.

Tự làm đám tang cho chính mình và yêu cầu mọi người phải khóc thương.

"Fan cứng" của Peppa pig là đây chứ đâu.

Khi mẹ bảo cho mèo ăn.

Vì mẹ sinh em bé mà cháu gái tôi đã tức giận và quyết định bỏ nhà ra đi.

Khi người Dơi bước vào tuổi trung niên thì cũng sẽ béo và bụng phệ như bố thôi.

Sáng nào con tôi cũng phải dành lỗ thông hơi với con chó.

Có gì đâu mà mẹ phải ngạc nhiên thế? Con chỉ đamg tái hiện lại cảnh sạt lở tuyết thôi mà.

Đây là tấm thiệp mà một người mẹ đã nhận được sau khi đi khám bệnh viêm tuyến tụy về. "Con không biết tại sao tuyến tụy của mẹ lại ghét mẹ. Nhưng mẹ chỉ cần chờ đợi các cơ quan khác một lần nữa dạy nó cách làm thế nào để yêu mẹ. Đừng lo lắng nó sẽ học nhanh thôi".

Bực thật đấy, sao không thể nào nhấc nổi quyển sách này lên.

Đạo diễn phim kinh dị tương lai.

Con tôi thích lấy quần của mẹ mặc thành jumpsuit hở vai, dù nó chằng có cái lỗ nào để cho tay ra ngoài.

Đi vào nhà là phải để dép ở ngoài dù đó là nhà búp bê. Mẹ đã dạy vậy rồi.

"Mai con đi nhà trẻ nhé" - "Okay"

Con gái tôi vẽ mặt cho búp bê rồi hỏi: "Đây có phải là mẹ chồng của mẹ không?"

Bể cá cũng thành hồ bơi.

Có cầu thủ bóng rổ nào vừa thi đấu vừa khóc giống con tôi không?

Khi con thích khủng long mà bố lại mua tặng con nhà búp bê.

Cá heo có mùi vị gì nhỉ? Nếm thử xíu xem sao.

Sao Gấu bà lại không nói chuyện bằng Zalo vậy mẹ?
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Công ty startup "sa thải" AI, thuê hẳn 2 lập trình viên để trả lương cho rẻ
Trong khi cả thế giới lo ngại AI sẽ cướp đi việc làm, một startup bất ngờ gây sốt khi quyết định "sa thải" AI để quay lại thuê lập trình viên bằng xương bằng thịt. Khi hóa đơn API và phí token vượt xa quỹ lương, liệu con người có đang thắng thế trong bài toán tối ưu chi phí?
-
Người dùng bình chọn công nghệ “thiếu là khó chịu nhất" tại Better List 2026: Pin và sạc nhanh đứng đầu, AI bám sát phía sau