Chung kết VN Idol: "Bội thực" những lời khen
Mai Hương, Uyên Linh đã cống hiến những phần trình diễn hết sức mình trong Đêm chung kết cuối cùng của Vietnam Idol, và BGK thì có vẻ không tiếc lời khen ngợi với hai cô gái này.
Nhạc sĩ Quốc Trung: “Thật ra đây là một số bài hát hiếm hoi tôi viết bằng cảm xúc của mình, không phải vì đặt hàng hay trả lương. Viết theo cảm xúc của mình thì tôi nghĩ chỉ phục vụ cho mình chứ không được nhiều người thích. Về luật, em sửa hát bài của tôi như thế thì em phải hỏi ý kiến tôi trước. Nhưng nếu em hát như thế thì tôi sẽ chia lại tiền bản quyền cho em”.
Tiết mục thứ 3: Văn Mai Hương với Ca khúc dự thi: "HOT N' COLD" (Ca sĩ nước ngoài trình bày thành công: Katy Perry)
Tiết mục thứ 4: Trần Nguyễn Uyên Linh với Ca khúc dự thi: "TAKE ME TO THE RIVER"
Nhà báo Diễm Quỳnh: “Mọi người đều nói về tuổi trẻ của em. Nhưng khi nói về một ngôi sao ca nhạc 17 tuổi thì chúng ta không ngần ngại về lứa tuổi nữa. Vì em có một sự nhuần nhuyễn, khi em hát một ca khúc không làm cho người ta nghĩ em là một ca sĩ mới. Chị tin rằng con đường nghệ thuật của em sẽ vô cùng dài. Em sẽ còn đính tên mình với rất nhiều ca khúc nữa dù mới hay cũ. Chị tin khả năng chinh phục ca khúc của em.”
Nhạc sĩ Quốc Trung: “Tôi mang tiếng là được đào tạo, nhưng cũng không đến đầu đến đuôi cho lắm. Thế nhưng tôi không quan trọng, cũng như không tin tưởng lắm về chuyện đào tạo. Tôi thật sự thán phục em vì em chưa được đào tạo. Điều quan trọng nhất của một nghệ sĩ là thẩm mĩ và tâm hồn. Điều đó thì không thể đào tạo được, và em thì lại có rất nhiều. Tôi thành thật... ngả mũ”.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Cựu sinh viên Bách Khoa làm lại Yahoo Chat trong 2 tuần, nhưng có một thứ không thể "hồi sinh"!
Hàng trăm người ùa vào thử, gõ buzz, khoe nick cũ - rồi nhận ra mình không biết chat với ai. Có lẽ thứ đang được tìm kiếm không nằm ở Yahoo.
-
Trên bàn Apple Studio Display XDR nano-texture: Dùng rồi mới hiểu vì sao màn hình Apple luôn có sức hút riêng