Chung Thục Quyên: "Tôi không giải phẫu thẩm mỹ"
Trước ngày lên đường sang Trung Quốc tham dự Miss International 2010, người đẹp khẳng định, cô không nhờ đến dao kéo mà chỉ giữ gìn nhan sắc bằng cách tự nhiên.
- Từng dự nhiều cuộc thi nhan sắc quốc tế, cảm giác của chị như thế nào khi tiếp tục đại diện Việt Nam đến với Miss International 2010?

- Có thể là do tôi luôn nghiêm túc, nhiệt huyết trong công việc. Tôi quan niệm làm gì thì phải làm đến nơi đến chốn, và dồn tâm huyết vào để có kết quả tốt.
Yếu tố quyết định khi xuất hiện giữa một "rừng nhan sắc" là mình phải biết cách làm cho bản thân thật sự nổi bật. Và nên có những sáng tạo mới khi đến với cuộc thi để giúp mình khác với các bạn thí sinh xung quanh.

- Chị chuẩn bị như thế nào để tiếp tục "chinh chiến" ở cuộc thi sắp tới?
- Thời gian qua tôi thường xuyên đi tập thể dục để giữ thân hình ở mức cân đối nhất và để giữ sức khỏe tốt nhất. Tôi học thanh nhạc để có giọng nói tốt và mạnh mẽ trên sân khấu. Một số trò ảo thuật là điểm đặc biệt tôi chuẩn bị cho phần thi tài năng.
- Kỷ niệm nào là "nhớ đời" với chị nhất qua các cuộc thi ở nước ngoài?
- Tại Miss Tourism Queen International 2008, trong khi di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác, các hành lý của tôi bị thất lạc. Cũng có một số thí sinh bị thất lạc đồ như tôi. Tôi thất thần cả ngày vì không biết phải làm như thế nào nữa. Nhưng cuối cùng, hành lý cũng được Ban tổ chức tìm lại được. Đó là kinh nghiệm đáng nhớ với tôi trong lần đầu tiên "đem chuông đi đánh xứ người" và nó cũng dạy cho tôi bình tĩnh trước mọi tình thế.
- Từng đoạt được danh hiệu ở các cuộc thi trước, đến với Miss Interanational năm nay, áp lực chị gặp phải là gì?

- Không ít người đẹp, khi tham dự một vài cuộc thi nhan sắc đã cảm nhận được những mặt trái ở các cuộc thi. Với người bền bỉ thi sắc đẹp như chị, chị nghĩ gì về điều này?
- Quan trọng là mình nhìn cuộc thi ở khía cạnh như thế nào. Với tôi, các cuộc thi quốc tế là môi trường giao lưu tốt. Tôi được dịp làm quen với nhiều bạn bè thế giới, được tìm hiểu văn hóa của nước bạn. Mỗi lần tham gia một cuộc thi là một thời gian khá dài sinh hoạt với những người bạn xa lạ. Tôi học hỏi, biết nhiều hơn về họ, đồng thời, tôi được khám phá văn hóa, danh lam, thắng cảnh của nước họ. Tôi thấy, nhờ những trải nghiệm này mà cuộc sống của mình thú vị hơn.
- Là một người mẫu đắt sô của làng thời trang Việt, chị nghĩ công việc hiện tại mang đến điều gì?
- Tôi đang có một công việc ổn định, mang đến cho mình một cuộc sống ổn định cả về tinh thần lẫn vật chất.
- Chị giải thích gì về tin đồn chị giải phẫu thẩm mỹ và cặp kè đại gia để phát triển sự nghiệp ca hát, người mẫu?
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa