Người ta thường nói, "ở hiền gặp lại" và "gieo nhân nào gặt quả ấy" nhưng dường như nó không đúng với Poole. Sau khi nghe thấy tin Poole, từng là tội phạm tình dục trúng giải độc đắc hàng xóm xung quanh anh ta tỏ ra thờ ơ và thậm chí còn không có bất kỳ một lời chúc mừng nào.
Cặp vợ chồng người Anh Edwina và David Vylan đã gọi điện đến công ty xổ số quốc gia để thông báo mình trúng giải độc đắc. Tuy nhiên, địa diện phía công ty cho biết họ đã "hụt" giải thưởng 52 triệu bảng Anh (gần 2000 tỷ đồng) vì đã nhập mã quá muộn.
Trả lời phỏng vấn SWNS, cặp vợ chồng cho biết họ đã sử dụng một ứng dụng
điện thoại di động để mua vé vào ngày 23/12/2015. Khi được thông báo rằng tài khoản cần thêm tiền để mua, họ đã bổ sung thêm tiền để mua vé 6 số chọn một cách ngẫu nhiên. Ứng dụng đã xác nhận mua, nhưng phía công ty xổ số nói rằng không thấy hồ sơ ghi lại.
Phía công ty cũng xác nhận họ có hồ sơ cho thấy cặp vợ chồng đã nạp thêm tiềm lúc 19h30 tối nhưng giao dịch không hoàn tất trước thời hạn.
"Mỗi khi việc giao dịch diễn ra thành công, người mua xổ số sẽ thấy một màn hình xác nhận việc mua, nhận được email xác nhận và nhìn thấy vé số của họ trong tài khoản", đai diện phía công ty cho biết.
Edwina thì nói "tôi không nhớ để kiểm tra vì đó là thời điểm ngay trước Giáng sinh, rất bận". Tờ Mirror cho biết, việc trả tiền mua vé số đã hoàn tất nhưng rất muộn, phải tới lúc nửa đêm 24/12, do đi cặp vợ chồng này đành ngậm ngùi "hụt" mất giải thưởng bạc tỷ.
Cặp vợ chồng giờ tiếc nuối vì hụt mất giải thưởng bạc tỷ do sự cố ngớ ngẩn.
Mừng hụt vì trưởng trúng số tỷ đô
Vào ngày 9/1, 42 nhân viên của nhà hàng Grissini tại Englewood Cliffs, New Jersey (Mỹ) đã vui mừng khôn xiết khi biết tin mình vừa trúng số độc đắc của công ty xổ số Power Ball với giải thưởng 949 triệu USD (tương đương 21,3 nghìn tỉ đồng).
Nếu chia đều số
tiền thưởng thì mỗi nhân viên cửa hàng sẽ nhận được hơn 23 triệu USD (tương đương 517,5 tỉ đồng). Tuy nhiên, sau khi một nhân viên gọi điện về báo với vợ rằng mình vừa trở thành triệu phú, vợ ông này đã phát hiện ra rằng dãy số mà chồng mình tưởng rằng đoạt giải độc đắc ấy thực chất là kết quả xổ số của ngày thứ 4 (6/1), trong khi tấm vé số họ đang cầm trên tay là của ngày thứ 7 (9/1).
Sau khi nhận ra mình nhìn nhầm kết quả, một nhân viên chia sẻ rằng cảm thấy như bị đánh một cú trời giáng. Người này nói: "Trong 20 phút ngắn ngủi, chúng tôi đã nghĩ mình thực sự là triệu phú".
Các nhân viên ăn mừng sau khi biết tin mình trúng xổ số.
Tấm vé số "độc đắc trượt" của các nhân viên cửa hàng.
Nữ y tá mừng hụt trúng giải vì bị con trai lừa
Một buổi lễ ăn mừng đã diễn ra tại một viện dưỡng lão ở California sau khi một đồng nghiệp hay tin bà là một trong những người giành giải đặc biệt của giải xổ số Powerball với giải thưởng trị giá 1,6 tỷ USD (33.000 tỷ đồng).
David Levy, quản lý viện dưỡng lão cho biết cơ sở này đã xôn xao vào tối 13/1 sau khi một y tá tại đây nhận được cuộc điện thoại từ con trai thông báo bà là người giành giải đặc biệt.
Anh con trai của bà y tá này còn gửi cho mẹ một tấm ảnh chụp tấm vé trúng giải, ông Levy nói. Tuy nhiên, nữ y tá này trở về nhà và phát hiện ra cậu con trai mình đã nói đùa.
Sự việc này xảy ra một ngày sau khi các quan chức của công ty xổ số tiết lộ 3 người giành giải đặc biệt của giải thưởng 1,6 tỷ USD ở California, Tennessee và Florida. Hiện vẫn chưa có người chiến thắng nào xuất đầu lộ diện.
Các nhân viên viện dưỡng lão Park Avenue ăn mừng khi nghe tin một đồng nghiệp trúng giải đặc biệt xổ số Powerball.
Suýt bỏ quên vé số độc đắc 12000 tỷ đồng trong xe