Chuyện thật như đùa: Tên trộm ra đầu thú vì không chịu nổi khói bụi ở Bắc Kinh
Bị viêm phổi vì sương mù bụi bẩn tại Bắc Kinh, tên trộm ra đầu thú để được đưa đi chữa bệnh.
Kẻ trộm bị truy nã tên Long, là nghi phạm chính trong một vụ trộm tại Hồ Nam, Trung Quốc. Sau khi gây án, Long bỏ trốn hơn một tháng khiến cảnh sát điều tra rất vất vả.
Nhưng đến ngày 23/12, Long bất ngờ ra đồn cảnh sát tại Hồ Nam đầu thú. Long khai mình và hai đồng bọn khác đã đột nhập vào một nhà dân vào tháng 11, lấy trộm hết tiền mặt cùng nhiều vật dụng khác với tổng giá trị hơn 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng).

Khi biết tin mình và đồng bọn đang bị cảnh sát nghi ngờ, Long bỏ Hồ Nam, đến Bắc Kinh trốn nã.
Thế nhưng, Long đến Bắc Kinh đúng lúc thành phố này đang bị ô nhiễm không khí nặng nề. Chỉ sau vài tuần ở đây, Long bị viêm phổi, nhiễm trùng đường hô hấp.
Sau khi chữa trị tại một phòng khám nhỏ, Long được khuyên đến bệnh viện lớn để kiểm tra thêm. Tuy nhiên, vì đang bị truy nã nên danh tính của Long đã được cảnh sắt đăng lên các trang mạng.
Nhiều bệnh viện tại Bắc Kinh yêu cầu bệnh nhân phải cung cấp thông tin cá nhân thật. Chính vì thế, nếu đến bệnh viện, Long sẽ bị bắt.
Quá tuyệt vọng vì bệnh ngày một nặng, Long về quê, ra đầu thú với hy vọng có thể được đưa vào viện chữa trị cho lành bệnh.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Công ty startup "sa thải" AI, thuê hẳn 2 lập trình viên để trả lương cho rẻ
Trong khi cả thế giới lo ngại AI sẽ cướp đi việc làm, một startup bất ngờ gây sốt khi quyết định "sa thải" AI để quay lại thuê lập trình viên bằng xương bằng thịt. Khi hóa đơn API và phí token vượt xa quỹ lương, liệu con người có đang thắng thế trong bài toán tối ưu chi phí?
-
Người dùng bình chọn công nghệ “thiếu là khó chịu nhất" tại Better List 2026: Pin và sạc nhanh đứng đầu, AI bám sát phía sau