Chuyện tình sợi tơ hồng
Với cặp đôi này, tương lai xảy ra chuyện gì họ không lường trước được nhưng có một điều họ cùng chắc được là nếu có hai người cùng đi thì con đường phía trước họ sẽ vững vàng hơn.
Cùng sinh năm 1985, nhưng Bùi Đức Thịnh và Lê Thu Hương sẽ mãi mãi không thể quen biết và nên duyên vợ chồng nếu như không có sợi tơ hồng của tạo hóa se duyên và ngày càng nối dài cho tình yêu của họ nảy nở.
Chẳng thế mà, một ngày nọ bỗng nhiên cả hai người đều đang đi làm ở hai nơi khác nhau nhưng họ lại cùng nảy ra ý định tiếp tục theo học lớp văn bằng 2 tiếng Anh, để rồi họ gặp nhau ở đó. Hương cho biết: “Ở lớp, tính em khép kín nên đến lớp cũng chỉ hay nói chuyện với hai cô bạn thân chứ ít chơi với các bạn mới. Mối duyên nợ với Thịnh chỉ bắt đầu kết tơ từ buổi liên hoan cuối năm do lớp tổ chức. Trong buổi liên hoan này, chúng em đã vô tình ngồi cạnh nhau. Và Thịnh nói rằng rất có ấn tượng với em vì trông em rất giống chị dâu của Thịnh!?”.

Sau lần đầu nói chuyện, đã nhận nhau là “chị”, “em” và lúc này giữa hai người vẫn chẳng có “khái niệm” gì về yêu đương nhau cả. Cho đến khi hoàn cảnh đưa đẩy, Hương và Thịnh lại có cơ duyên để ý đến nhau hơn khi Hương đến cổ vũ cho đội bóng lớp mình. Với Hương, tuy không phải fan bóng đá nhưng vì trong đội bóng ấy có cậu bạn rất thân với Hương hôm ấy cũng chơi nên bắt buộc cô gái nhút nhát phải đi xem. Trong khi đó, Thịnh thì là một thành viên của đội bóng của lớp nên cũng phải có mặt.
Buổi gặp nhau lần 2 này chỉ ngắn ngủi trong giờ giải lao trên sân bóng, bất chợt Hương nhìn Thịnh khi Thịnh đang nghỉ ngơi và mải nói chuyện với cậu bạn thân, không hiểu sao trong đầu Hương lại “bắt đầu xuất hiện khái niệm lạ và thấy sao cậu bạn này mặt trông mặt ngố ngố, buồn cười làm sao ấy…”
Tuy có cảm giác lạ lẫm thế thôi nhưng trên thực tế Hương vẫn rất ngại nói chuyện nhiều với Thịnh. Song “sợi tơ hồng” thì cứ được duyên phận nối dài thêm khi Thịnh lại bắt đầu chơi thân với cô bạn thân của Hương. Thế là cả 3 người bọn họ bắt đầu có nhiều cơ hội đi uống nước với nhau và tiếp xúc nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Cứ thế, từ lúc nào, Thịnh là một thành viên không thể thiếu được của nhóm Hương trong các "phi vụ" hẹn hò quán xá… Cho tới một ngày Thịnh chính thức nói thích Hương ở một quán cà phê trên đường Giải Phóng. “Em lúc đó còn có những hình mẫu khác và Thịnh thì có vẻ không phù hợp lắm với mẫu hình em đang chọn. Nhưng vì cũng quý Thịnh và nghĩ những hình mẫu đó có thể chỉ là những giấc mơ nên em quyết định dành cho cả hai một cơ hội”, Hương cười cho biết. Và từ đó, đôi bạn này bắt đầu có những cuộc hẹn riêng ngoài nhóm…
Sợi tơ hồng thành dây leo hạnh phúc
Dù sợi tơ hồng trong mối tình của họ chỉ bén duyên, lớn lên và phát triển ngót nghét đúng 1 năm nhưng tình yêu của cặp đôi này cũng đã kịp lặng lẽ trải qua đủ những cung bậc của nước mắt, nụ cười, nhớ nhung và lo lắng...
Thật ra “Ngay từ lúc quyết định yêu Thịnh, em đã xác định là chấp nhận cả những điều không lãng mạn, không được dỗ dành khi dỗi hờn bởi Thịnh vô tâm như con trẻ nhưng lắm khi lại gia trưởng một chút. Nhưng đó chỉ là cách biểu hiện bên ngoài còn bên trong con người Thịnh là cả một tấm lòng chân thành yêu thương dành cho em”.

Và sợi tơ hồng ấy cứ mãi quấn lên thành dây leo hạnh phúc khi họ đã có một kết thúc đẹp đó là đám cưới vui vẻ bên bạn bè, người thân. Hiện giờ, Thịnh và Hương mới chỉ trải qua mấy tháng đầu của cuộc sống hôn nhân, họ đang mong sẽ sớm có tin vui trong tương lai gần. Tuy chưa có em bé, nhưng họ luôn cố gắng duy trì một tình yêu, một cuộc hôn nhân lâu dài, bền vững bằng cách “chấp nhận bản chất con người nhau, chia sẻ được với nhau mọi chuyện đồng thời phải luôn đạt được sự thỏa hiệp trong mọi vấn đề”.
|
Bùi Đức Thịnh - chồng của Lê Thu Hương: “Cảm ơn tất cả những sợi tơ hồng đã kết nối em với anh” Không ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt mà tình cảm của tôi dành cho em cứ lớn dần lên theo thời gian và đến bây giờ chúng tôi đã là một gia đình hạnh phúc! Cảm ơn những bức ảnh mà tình cờ tôi có được từ một người bạn thân của em, mà trong đó em với nụ cười duyên dáng đã làm trái tim tôi rung động. ![]() Cảm ơn những người bạn, mà phải nói đó là những ông mai bà mối tốt bụng vì những buổi đi chơi đã giúp chúng tôi gần nhau và hiểu nhau hơn! Cảm ơn các bạn đã tạo những khoảng thời gian quý giá bên nhau, giúp tôi hiểu và yêu em nhiều hơn. Và bây giờ, cảm ơn vợ yêu vì những món ăn do vợ nấu, vì những cử chỉ yêu thương và chăm sóc của vợ… vì tất cả những điều vợ đã và đang dành cho chồng. |
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Xiaomi ra mắt kem "Pro" và kem "Max": Nghe tưởng flagship mới, hóa ra... kem ốc quế căng tin, nhưng bạn có tiền cũng chẳng mua được!
Xiaomi vừa tung ra "sản phẩm mới" tại Hội nghị Giá trị quan 2026 nội bộ với 3 phiên bản đặt tên theo đúng phong cách ra mắt smartphone. Nhân viên xếp hàng mua, hết sạch trước khi nhiều người kịp xem slide.
-
MacBook "rẻ nhất lịch sử" chính thức lên kệ tại Việt Nam, giá sinh viên chỉ từ 13,99 triệu đồng - mua nhanh không hết hàng!
