Clip bé trai bị bắt cóc táo tợn ngay chỗ đông người và lời cảnh báo cho các bậc cha mẹ
Cậu bé 6 tuổi bị kẻ lạ mặt đưa đi dễ dàng mà không một ai mảy may để ý.
- Ấn Độ: Nam thanh niên bắt cóc bé gái 7 tháng đang ngủ trên tay người bà mù lòa rồi cưỡng hiếp em gây phẫn nộ
- Bị bắt cóc đòi 8 tỷ đồng tiền chuộc, người mẫu trẻ tuổi nhanh trí tán đổ tên bắt cóc, tiện tay dắt "anh người yêu" đi tố giác luôn
- Vụ bắt cóc, giết người một thời gây xôn xao Hàn Quốc: Nạn nhân chỉ mới là học sinh lớp 2 và không ai ngờ kẻ thủ ác lại là một thai phụ mang bầu 8 tháng
- Đoàn tụ với bố mẹ sau 2 năm bị bắt cóc, đến tuổi 50, người đàn ông mới phát hiện sự thật đen tối về thân thế của mình
Theo Daily Mail, vụ bắt cóc xảy ra vào khoảng 13h ngày 3/8 tại làng Baofeng, Côn Minh, Trung Quốc. Theo hình ảnh trích xuất từ camera giám sát cho thấy, cậu bé Chuan Chuan đang chơi điện tử cùng với vài đứa trẻ khác bên ngoài một siêu thị.
Bất ngờ, một người đàn ông lạ mặt tiến lại gần đứa trẻ và bắt đầu trò chuyện làm quen với Chuan Chuan. Vài phút sau, ông ta bế cậu bé lên ngay chốn đông người, lặng lẽ rời khỏi hiện trường.
Clip ghi lại khoảnh khắc cậu bé 6 tuổi bị người lạ đem đi
Anh Long, cha của Chuan Chuan, nói rằng anh không quen biết người đàn ông bắt con mình đi. Người cha này cho biết anh thường để con trai tự chơi một mình vào ban ngày, còn anh thì đạp xe quanh thành phố để bán hoa quả kiếm sống. Anh Long đã nhanh chóng báo cảnh sát sau khi không tìm thấy con trai.
Kể từ ngày con bị bắt cóc, anh Long ngày nào cũng ngồi bên ngoài siêu thị với hy vọng có thể tìm thấy chút manh mối nào đó để tìm được con trai. Cuối cùng, vào khoảnh 23h ngày 5/8 tại thành phố Bảo Sơn, cách Côn Minh 400km, cảnh sát đã tìm thấy cậu bé.
Chuan Chuan nói với cảnh sát rằng cậu bé đã ở cùng một "ông chú lạ mặt" suốt hai ngày. Người này đã mua cho cậu bé đồ chơi và chơi cùng với cậu bên một con sông.

Người đàn ông cúi xuống bắt chuyện với cậu bé.

Người đàn ông lặng lẽ bế cậu bé rời đi.
Chuan Chuan được trở về nhà vào đêm 5/8. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giam và vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
"Tôi tưởng mình sẽ mất con mãi mãi. Ngày nào tôi cũng khóc vì lo sợ. Giờ tìm được con, tôi cảm thấy như trút được gánh nặng", mẹ cậu bé, chị Li xúc động nói với đài truyền hình Côn Minh.
Nguồn: Daily Mail
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Công ty startup "sa thải" AI, thuê hẳn 2 lập trình viên để trả lương cho rẻ
Trong khi cả thế giới lo ngại AI sẽ cướp đi việc làm, một startup bất ngờ gây sốt khi quyết định "sa thải" AI để quay lại thuê lập trình viên bằng xương bằng thịt. Khi hóa đơn API và phí token vượt xa quỹ lương, liệu con người có đang thắng thế trong bài toán tối ưu chi phí?
-
Người dùng bình chọn công nghệ “thiếu là khó chịu nhất" tại Better List 2026: Pin và sạc nhanh đứng đầu, AI bám sát phía sau