Có đôi lúc ta cần… “Yêu xa xa một phút”

Tiểu Phương,  

Những khuôn dạng “nhạt phèo” của mỗi người biết đâu chừng sẽ biến tan nếu có những phút giây trong cuộc đời chúng ta “yêu xa"!

Yêu xa xa một phút
 
Tập truyện ngắn nhiều tác giả
NXB. Hội Nhà Văn
 
 
Cuốn sách này không dành cho riêng ai, cũng chẳng của riêng một tác giả nào. Nó là món quà dành tặng cho những ai đang đi tìm ý nghĩa cuộc đời mà mình đang tồn tại…

“Yêu xa xa một phút” là tập truyện ngắn với sự góp mặt của rất nhiều tác giả trẻ. Họ đã sống, đã yêu, đã viết và sẽ còn miệt mài với văn chương như một nguồn cảm hứng bất tận của cuộc đời. Họ là những con người với cá tính khác nhau, với cách nhìn khác nhau và nỗi cảm thông chia sẻ cùng vô vàn những điều họ gặp trong cuộc sống. Đọc tập truyện ngắn này, bạn sẽ hình dung mình đang đứng trước một con đường tấp nập - có xe cộ, có người qua kẻ lại và cũng có những tâm hồn như đang ngưng đọng về một phía, không chuyển lưu, không ồn ã…

“Một phút” - khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để làm thay đổi một con người, thay đổi một cuộc đời. Một phút nhỏ nhoi mà ta đã từng biết bao lần để nó trôi đi trong vô vị và nhạt nhẽo. Trong khoảng khắc ấy, một tình yêu nảy nở - thật tình cờ và cũng thật bất ngờ. Khi con người ta cố gắng đi tìm “những khoảng riêng bình lặng” thì cũng là lúc duyên nợ mang ta đặt vào một vòng xoáy mới mang tên - định mệnh.
 
 
Nếu bạn đang đi tìm những câu chuyện hồi hộp, ly kì đến nghẹt thở thì có lẽ “Yêu xa xa một phút” không dành cho bạn. Bởi nó được viết ra với giọng văn nhẹ nhàng, không cao trào và cũng chẳng có những mâu thuẫn được đẩy lên đến đỉnh điểm. Thế nhưng, nếu bạn muốn tìm cho mình một khoảng lặng để quay về sau những tháng ngày mệt mỏi chán chường thì hãy đến với câu chuyện để tìm thấy một niềm cảm thông chia sẻ.

Điều thú vị mà cuốn sách này mang lại cho bạn là sự biến chuyển và đổi thay không ngừng của cảm giác. Có thể bạn vừa trải qua một câu chuyện tình đầy chất thơ giữa phố phường lãng mạn, thì ngay lập tức bạn bị đẩy vào một khu vườn lạnh lẽo. Không hoa lá, không cỏ cây, không có yêu đương ngọt ngào như trái chín. Thay vào đó là những mảnh đời bất hạnh và những mảnh đời đáng phải nhận lấy bất hạnh. Một bi kịch được tạo nên bởi ghen tuông và thù hận, để rồi khép cánh cửa cuộc đời bằng cái chết đau thương trong “Giọt úa đại ngàn”. Bạn có thể căm ghét, có thể phẫn uất những con người ích kỉ ngay tại thời khắc ấy, nhưng rồi chỉ ít phút sau, khi sang trang, bạn lại nhỏ giọt nước mắt buồn thương khi chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của một người và nỗi buồn trải dài trong lòng người ở lại…
 
 
Ở đâu đó trong cuộc sống đầy hối hả và bon chen, có bao giờ bạn ngoảnh mặt nhìn về phía sau, dù chỉ là một phút? Bạn hãy thử mà xem, có rất nhiều, rất nhiều những khoảnh khắc của cuộc sống đang trôi qua kẽ tay mà bạn mơ hồ không biết đến. Có những điều rất giản dị, giản dị như chính cuộc sống mà đôi khi con người vẫn muốn biến nó thành to tát lớn lao. Để rồi sau đó, họ lại tự nhốt mình trong nỗi cô đơn lạc lõng đến vô cùng vô tận…

Đi qua “Tiếng khóc phía hoàng hôn”, tìm đến “Hoa mặt trời”“Đàn dương” réo rắt, cảm nhận một cuộc “hành trình” bơ vơ trong“những trang nhật ký viết cho ngày thường”… bạn sẽ nhận ra có quá nhiều “Mặt nạ” mà con người đang từng ngày từng giờ hân hoan đón nhận mà “ngủ giữa trùng dương” như một lẽ tất yếu của cuộc sinh tồn.
 
 
Những tác giả trẻ xuất hiện trong tập truyện ngắn mang phong cách khác nhau, vì thế cảm xúc mà họ đem lại cho độc giả cũng đầy màu sắc. Bạn có thể bắt gặp một Nguyễn Lê Vân Khánh nhẹ nhàng tinh tế, một Vũ Trường Giang sáng tạo cá tính hay một nét lạnh lùng dửng dưng trong ngòi bút Minh Phong… 8 tác giả là 8 giọt nước giữa biển văn chương mênh mông, nhưng không tan biến, ngược lại đã làm nên vị mặn của đại dương này.

“Yêu xa xa một phút” là sự góp mặt của 15 tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng chung khảo trong Cuộc thi truyện ngắn do tạp chí sông Hương tổ chức. Cuốn sách ra đời như mang theo hơi thở cuộc sống, về quan điểm và cách nhìn của người trẻ tuổi đối với cuộc sống luôn ẩn tàng những biến động. Những tác phẩm “lột tả cuộc sống nội tâm của con người hiện đại, trong sự đan xen giữa thực và ảo, thực tế và ảo mộng, khi con người dễ dàng tiếp cận nhau hơn bao giờ hết nhưng đồng thời cũng cô đơn hơn bao giờ hết...”.
 

Yêu xa xa một phút để sít lại gần nhau trong khoảnh khắc - khoảnh khắc dung dị, nhỏ nhoi và rất đỗi giản đơn trong cuộc đời thường nhật. Rồi từ đó nhận ra, cuộc sống vẫn còn có những trái tim sẵn sàng sưởi ấm ta trong tháng ngày cô đơn lạc lõng…
Tags:

NỔI BẬT TRANG CHỦ